THANH LÒNG DUYÊN ĐẠO
Trần hồng tục lụy nghịch duyên
Mong sao vượt thoát cần chuyên đạo mầu
Tham sân ái ố..vạn sầu
Bền lòng tác ý qua cầu dâu nương
Ngửa tay một thoáng vô thường
Sáu đường nghiệp lực hoài vương tâm hành
Tự thân thắp nến thiện lành
Xã ly khát ái minh sanh nẽo từ
Dẫn đời về bến chân như
Qua dòng dục vọng tâm dâng nguyệt đầy
Thanh lòng duyên đạo từ đây
Rảnh rang vô sự tháng ngày sắc không.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
17.01.2018.
Thăm anh, mở hàng bài mới.
Trả lờiXóaChúc anh tháng Chạp ấm áp!
Cảm ơn anh Xđ thăm và mở hàng Chúc đêm ngon giấc.Mến
XóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức bài thơ lục bát đầy ý nghĩa đời người!
Trả lờiXóaDVD chúc anh luôn an khang!
Cảm ơn DVD nhiều Chúc an lành.Mến
XóaYến con trở lại blog và kính thăm Bác GM nhiều quý mến của con và đọc thơ hay thật ý nghĩa. Mến chúc Bác cùng gia đình luôn an vui ,nhiều sk và may mắn ạ !!
Trả lờiXóaCảm ơn YP ghé thăm Chúc an lành.Mến
XóaCháu sang thăm Chú, thưởng thức thơ lục bát an nhiên hay!
Trả lờiXóaVô thường luôn ở bên ta
An nhiên, tự tại, thuận hòa với duyên
Lặng nhìn cõi thật không huyền
Thong dong mây trắng cần chuyên tu thiền
Cháu kính chúc Chú thân tâm thường lạc ạ!
Cảm ơn HĐMX nha thăm và lưu thơ Chúc n lành.Mến
XóaHồng trần đưa bước ngày đi
Trả lờiXóaBình minh thoáng đã tà huy non ngàn
Thăm anh,chúc anh an vui !
Cảm ơn Quỳnh nhiều.Mến
XóaND sang thăm đọc thơ Lục Bát hay,mến chúc anh GM cùng gia đình an,vui,hạnh phúc!
Trả lờiXóaCảm ơn ND nha Chúc an lành
XóaTự thân thắp nến thiện lành
Trả lờiXóaXã ly khát ái minh sanh nẽo từ.
Hương Thềm Mây
2 câu này hình như Fa chưa được đọc bao giờ. Ý Thơ hay quá!
Cảm ơn Fa đã động viên.Chúc an vui.Mến
Xóa