Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

BÊN SÔNG CHIỀU





BÊN SÔNG CHIỀU
Bên sông lặng ngắm bóng chiều loang
Thấp thoáng non xa ánh ráng vàng
Nhớ giọng người hò ngày hạ muộn
Thương câu bạn hát tối đông sang

Hương Giang bát ngát tình non nước
Núi Ngự mênh mông nghĩa đất trời
Xóm nhỏ còn vương tà áo mộng
Kim Long mãi nhớ bến sương mơ

Huế ơi tuổi phượng nồng đôi lứa
Áo tím theo chiều buổi đón đưa
Ngát mộng Nam Giao ngày hạ nắng
Thơm mơ Vọng Cành buổi chiều mưa

Chừ về lặng ngắm bến sông mơ
Thừa Phủ đò ngang đã lạnh bờ
Thấm nghĩa tấc lòng hương chốn cũ
Buồn len dĩ vãng bóng câu mờ!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm










18 nhận xét:

  1. Thăm anh được đọc bài mới.
    Chúc anh tối cuối tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  2. ND sang thăm anh GM,thưởng thức thơ hay,luôn mong anh sức khỏe đủ đầy,vui và hạnh phúc,chúc đêm ngon giấc ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lâu Chú mới về thăm Huế mà sáng tác nhiều bài thơ về tình Huế hay quá, Chú mà sống ở Huế lâu hơn chắc Chú là thi nhân xứ Huế tài danh quá, hihi

    Cháu kính chúc Chú luôn vui khỏe và tình thơ Huế thêm mênh mang ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Dòng Giang lờ lững mây tím loang
    Ngự Bình diệu viễn ánh chiều vàng
    Tiếng ca ngoài bến chiều xuống muộn
    Lại nhớ câu hò buổi đông sang
    .
    Lệ Thủy vẳng lại hò non nước
    Kim Long ngân tiếng họa đất trời
    Bến cũ còn không người trong mộng
    Huế ơi quặn thắt trong giấc mơ
    .
    Ra đi từ thủa tìm đôi lứa
    Ngày về chảng thấy em đón đưa
    Nghe thương quặn thắt trong hạ nắng
    Lòng vẫn cứ nhớ em những ngày mưa
    .
    Ừ thôi xếp lại những giấc mơ
    Kim long nước muộn đã lạnh bờ
    Mãi nhớ tấm lòng người quê cũ
    Vấn vương tình cũng đã xóa mờ

    Trả lờiXóa
  5. Ôi!phong cảnh hữu tình!bài thơ hay quá.Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
    https://1.bp.blogspot.com/-8P5ErT4xnL0/Wq1C-iZx81I/AAAAAAAAKSk/CjD3vGzxegkFkfUDJ7veuxUISttov8lVgCLcBGAs/s400/1..gif

    Trả lờiXóa
  6. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay, sầu lắng!
    DVD chúc anh luôn an khang!

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm anh Minh đọc bài thơ hay.Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc nah nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/07/5_iykim20005b15d_zpslkmrvebu.gif

    Trả lờiXóa
  8. Cô gái Huế tà áo dài tha thướt
    Hòa vào chiều tà tím biếc dòng Hương
    Đứng chờ ai bên bờ sông vắng
    Làm nao lòng du khách qua đường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rẤT VUI ĐƯỢC ANH GHÉ THĂM VÀ LƯU THƠ GM THÂN CHÚC ANH LUÔN AN LÀNH.MẾN

      Xóa
  9. Bến nước Hương Giang bóng chiều tà
    Thấp thoáng áo nàng tím thướt tha
    Thuyền ai mơ mộng trôi lờ lững
    Đẹp mảnh tình riêng ta với ta ...

    Cháu sang thăm chia sẻ với chú.
    Chúc chú buổi trưa an lành thật vui ạ !

    https://lh3.googleusercontent.com/-V-WzXekR3M4/VbYKr6-TfpI/AAAAAAAGRDo/gxJ4dX9KKkM/s506/Images%2Bfor%2BDry%2BSea%2Bgoogle%2Bplus%2Blatest%2Blove%252Cflower%252Ccute%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*