NỔI NIỀM RIÊNG
Ta về lặng đứng ngó dòng sông
Một thuở yêu nhau dưới nắng hồng
Chạnh nhớ tình xưa hồn vọng ngóng
Ngùi thương ngày cũ dạ mơ trông
Bên chiều bóng ngã qua đường mộng
Cạnh bến mây giăng thả ngõ lòng
Một mảnh trăng in sầu lộng bóng
Tương tư một thuở mỏi mòn mong
Trăn trở đêm tàn mỏi nhớ mong
Thương ai gối mộng khổ trang lòng
Còn đây một thuở tình nồng vọng
Vẫn đó bao thời dạ thắm trông
Mây kéo chiều buông sầu sương bóng
Đêm về ngóng nhạn nhớ môi hồng
Thương hoài dĩ vãng thời xuân mộng
Dạ khép niềm riêng tản mạn dòng.
Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
6.4.2018
Vẫn còn nhiều Nổi Niềm Riêng. Thơ rất hay.
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui và khỏe để còn sáng tác Thơ Tình.
CẢM ƠN FA THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN NHÉ CHÚC AAN LÀNH.MẾN
XóaNỗi buồn xưa xin trả lại dòng sông
Trả lờiXóaTrả hết ngây thơ tuổi mây hồng....
....
Hai bài thất ngôn bát cú hay quá huynh ạ
CẢM ƠN HUYNH GHÉ THĂM VÀ ĐỘNG NHÉ CHÚC AN LÀNH.MẾN
XóaDVD sang thăm nhà, được thưởng thức hai bài thơ hay!
Trả lờiXóaDVD chúc anh cuối tuần an khang!
CẢM ƠN DVD NHÉ CHÚC AN VUI MẾN
Xóaniềm riêng tản mạn trên trang blog hay lắm :)
Trả lờiXóahttps://4.bp.blogspot.com/-WRBibMRwDfg/VyWybcQwYTI/AAAAAAAAI9k/Qy6Y6I7os0gwcr0jFZLdpiBujZA2Vu68gCLcB/s400/v.jpg
cẢM ƠN lh NHÉ CHÚC AN VUI mẾN
XóaSang thăm anh Minh đọc bài thơ hay lắm. Chúc anh chủ nhật vui vẻ anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://i1.wp.com/ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/05/cafe21.gif
CẢM ƠN NLN NHÉ CHÚC AN VUI.MẾN
XóaThăm anh cùng ảm nhận thơ . Chúc anh ngày vui
Trả lờiXóac
CẢM ƠN ANH NHIỀU CHÚC VUI MẾN
XóaNiềm riêng một nỗi xót xa lòng
Trả lờiXóaTheo gió muôn phương tận cuối mong
Mãi thế mà đời đâu thỏa ước
Thôi đành trả lại với hư không...
Thăm anh,chúc anh chủ nhật nhiều vui !
CẢM ƠN QUỲNH CHÚC BÌNH AN
XóaNỗi niềm riêng của anh mà như của cả bao người nhớ nhung, mơ mộng...
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an lanh!
CẢM ƠN ANH ĐXĐ THĂM NHÀ CHÚC ANH LUÔN AN LÀNH.MẾN
XóaND sang thăm chia sẻ Nổi Niềm Riêng thật hay cùng anh GM,chúc sức khỏe và chúc trưa an nhiên anh nhé!
Trả lờiXóaCẢM ƠN ND NHÉ CHÚC VUI MẾN
XóaCháu sang thăm Chú, thưởng thức thơ hay!
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú luôn an vui ạ!
CẢM ƠN HĐMX NHÉ MẾN
Xóa