Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018






NỖI SẦU LEN
Thu sang vạt cỏ nhuộm chiều hoang
Lại nhớ ngày xa tuổi ngọc vàng
Nhớ buổi sân trường chan nắng ấm
Thương khi lối cũ dạo chiều êm

Bên nhau một thuở hồn tơ mộng
Vương víu hồn ta cứ mãi chồng
Cánh phượng bướm vàng im trang giấy
Trang lòng mực tím lắng tình trong

Đan hoài nỗi nhớ cứ bồi thương
Tiếng vọng đêm ru nguyệt tỏa vườn
Thấp thoáng em về bên lối cỏ
Mà bâng khuâng mộng ngậm ngùi sương

Đêm nay chạnh nhớ nỗi sầu len
Luyến tiếc tình xa đã biệt ngàn
Giọt lạnh trăng sa lòng hiu quạnh
Đêm nay chạnh nhớ nỗi sầu len
Hương Thềm Mây.
(GM.Nguyễn Đình Diệm) 18.8.2017



19 nhận xét:

  1. Đông đến bắc gió lại đi hoang
    Cất đi trời thu với nắng vàng
    Còn đâu những chiều rải nắng ấm
    Khung trời xưa cũ thôi ấm êm
    .
    Còn đâu chiều tím trong thơ mộng
    Một thủa mơ say hết mãi trông
    Hết rồi vần tình thơ trên trang giấy
    Ý vần ai thả giấc mơ trong
    .
    Thu đi lòng người vấn vương thương
    Đâu còn Nguyệt mộng tỏa ánh vườn
    Em hỡi lối này sương giăng cỏ
    Bởi đông thả xuống mịt mù sương
    .
    Lòng người lữ thứ vạt sầu len
    Tiêng tiếc vàng nắng khuất non ngàn
    Chỉ còn lòng nhớ mà hiu quạnh
    Chành chạnh trong lòng nỗi buồn len

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thứ ba của khổ thơ thứ hai em viết thừa chữ 'Vần ' anh nhé

      Xóa
    2. Xin lỗi phản hồi muộn Cảm ơn huynh thăm chia sẻ và góp bút cùng HTM Chúc huynh an lành Mến

      Xóa
  2. Thơ hay và da diết quá!
    Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Thơ hay lắm.
    https://1.bp.blogspot.com/-BYUkP-KXyLg/Wug7rzEuHrI/AAAAAAAAKbg/ekNGJZhHUckr11pRy5E0KxakchMBnjF1QCEwYBhgL/s400/4x.gif

    Trả lờiXóa
  4. Mỗi độ thu sang ngập hoa vàng
    Chạnh lòng thương quá những chiều loang
    Cùng nhau chung bóng mùa thu đổ
    Nhăt lá vàng bay đẹp mơ màng...

    Cháu sang thăm chia sẻ.
    Chúc chú ngày CN tươi hồng thật vui ạ!

    Trả lờiXóa
  5. Sang thăm biết anh trai GM khỏe là ND vui rồi,chúc anh cùng gia đình đêm ngon giấc ạ!

    Trả lờiXóa
  6. DVD sang thăm, mừng anh khỏe lại và thưởng thức thơ hay!
    Mong anh luôn được an khang! :)

    Trả lờiXóa
  7. Sang nhà anh đọc bài thơ nói về Tình Xa thật hay.
    Kính Chúc anh luôn mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  8. Sang thăm anh Minh đọc bài thơ hay. Chúc anh buổi chiều vui vẻ anh nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  9. Thăm huynh -huynh ơi có khỏe không mà sao em không thấy huynh đâu thế -Chúc huynh luôn an là và dồi dào sức khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  10. Sức khỏe có phần kém huynh à nên đành bó tay Hôm nay tạm ổn nến đến với ACE đây Cảm ơn huynh nhiều Mến

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*