ĐÊM QUÊ NHÀ
Mây chiều xám xịt cuộn hoang
thành
Vọng tiếng tiêu sầu nhớ cố nhân
Mộng cũ êm đềm sương ủ lá
Mơ xưa lặng lẽ gió lay mành
Song khuya lạnh ấm chung trà mộng
Mái cỏ đầy vơi chén rượu tình
Gối nửa trăng soi đêm tẻ bóng
Thương lòng thổn thức vạc sang
canh .
Hương Thềm Mây 5.8.2019
--------------------
BÀI HỌA
BIỆT LY
Ngày ấy năm xưa giữa nội thành,
Lệ buồn đưa tiển gót chinh
nhân,
Nụ hôn từ biệt bên ghềnh đá,
Ánh mắt chia ly dưới liễu mành.
Xin hẹn sẽ về tròn giấc mộng,
Ước nguyền quay lại đắp chung
tình,
Mà sao bóng nhạn xa biền biệt.
Đau xót cho người lệ đẫm canh!
HT 6/8/19
Thơ hay.Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
Trả lờiXóaCẢM ƠN BẠN GHÉ THĂM CHÚC AN LÀNH
Xóa