VỀ LẠI LÀNG XƯA
Bên chiều lặng đứng
ngắm trời không
Ráng đỏ chân mây lóe ánh hồng
Nắng đã loang màu qua mái rạ
Mây đà nhạt sắc cuối triền sông
Còn đây lối mộng
ngày xuân thắm
Mãi đó đường mơ buổi hạ nồng
Trở lại làng xưa tình bát ngát
Vai choàng kẻ nhớ với người trông.
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
MỘT THOÁNG NHỚ VỀ
(Họa)
Thiếu bạn giao lưu chán quá không.
Thôi đành tạm ngắm má ai hồng,
Bỗng dưng lại nhớ người bên xóm.
Bất chợt nghĩ về em cuối sông.
Để dệt rồi đan nhiều mộng thắm.
Lại mơ được kết lắm tình nồng,.
Nhìn mây lờ lửng trên vầng trán,
Dĩ vãng vời xa ngoái lại trông.
HT
12/11/19
(Họa)
Thiếu bạn giao lưu chán quá không.
Thôi đành tạm ngắm má ai hồng,
Bỗng dưng lại nhớ người bên xóm.
Bất chợt nghĩ về em cuối sông.
Để dệt rồi đan nhiều mộng thắm.
Lại mơ được kết lắm tình nồng,.
Nhìn mây lờ lửng trên vầng trán,
Dĩ vãng vời xa ngoái lại trông.
HT
12/11/19
BX
VỀ THÔN CŨ
Xem nè cảnh có tuyệt vời không
Rộn rã làng quê phổ thắm nồng
Dõi bước cô nàng bên thửa ruộng
Nghe lời cậu ấm giữa triền sông
Sương đùa lả lướt chao cành mận
Gió giỡn đìu hiu phẩy nụ hồng
Lẽ sống dâng tràn bao kẻ đợi
Vui ngày gặp gỡ hết chờ trông
Hường Xưa
Xem nè cảnh có tuyệt vời không
Rộn rã làng quê phổ thắm nồng
Dõi bước cô nàng bên thửa ruộng
Nghe lời cậu ấm giữa triền sông
Sương đùa lả lướt chao cành mận
Gió giỡn đìu hiu phẩy nụ hồng
Lẽ sống dâng tràn bao kẻ đợi
Vui ngày gặp gỡ hết chờ trông
Hường Xưa
Thăm Anh,thưởng thức thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc anh an vui.
CẢM ƠN NHIỀU NHÉ CHÚC LUÔN AN LÀNH
Xóa