TÂM
SỰ BÊN ĐỒI MUA
Lưng đồi
lặng đứng ngắm trơi mây
Bóng lạnh
bên chiều trải bước say
Gió
thả thông ngàn ru tiếng mộng
Quanh
bờ suối nhớ lắm sầu vây
Xuân xanh
mấy độ gởi tình đây
Núi hẹn
non thề ước nguyện đầy
Cánh nhạn
ngàn dâu mờ bến khói
Chừ nghe
buốt dạ lỡ vòng tay
Bên thềm
vách đá quạnh dài non
Một
thuở xuân xưa bút nguyện còn
Dấu
khắc chưa phai lời ước cũ
Người
chừ lạc bóng mối tình son
Ngồi
đây dệt lại mối tơ xưa
Lối
cũ mây giăng gió trở mùa
Tâm sự
ngày qua chiều ngẫn nắng
Bên đồi
hoang sẫm tím hoa mua .
HƯƠNG
THỀM MÂY – 18.01.20
---
Ảnh Internet
THƠ HAY!
Trả lờiXóaDVD CHÚC ANH VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 AN KHANG!
:)
CẢM ƠN DVD LUÔN ĐỒNG HÀNH CHÚ C LUÔN AN LÀNH
XóaCháu sang thăm chúc chú thật vui trong mùa xuân đang về ạ!
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaTHANK CHÁU NHÉ CHÚC AN LÀNH
XóaTựa áng mây bay phí cuối trời
Trả lờiXóaQuê nhà nỗi nhớ thả chơi vơi
Ngàn xưa tản mác miền tâm tưởng
Gom lại oằn thêm một gánh đời.....
Chúc Anh đón năm mới Vạn Sự Cát Tường.
CẢM ƠN QUỲNH THĂM VÀ LƯU THƠ HAY NHÉ CHÚC AN LÀNH
XóaBài Thơ nhớ về kỷ niệm xưa, trong từng ấy câu chữ mà truyền tải được thật hay.
Trả lờiXóaChúc anh đón Xuân vui vẻ, đầm ấm.
CẢM ƠN FA NHIỀU CHÚC AN LÀNH
XóaCẢM ƠN LH NHIỀU CHÚC AN LÀNH
Trả lờiXóa