THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN
TIẾNG SAÓ BÊN CHIỀU
Tiếng
sáo bên chiểu trỗi khúc tơ
Thương
về mái rạ bóng sương mờ
Xa
xôi lắm ngả lòng hoài mộng
Cách
trở bao đường dạ mãi mơ
Đất
khách bao mùa tình lạc bến
Quê
người mấy độ nghĩa xa bờ
Ly
quê nhắn gió lời tha thiết
Bút
nhớ khơi tình dệt khúc thơ.
Hương
Thềm Mây 6.7.2020
TIẾNG SÁO DIỀU!
(Xướng)
Sáo
diều vi vút nhẹ như tơ,
Vang
giữa trời xanh lúc tỏ mờ.
Dìu
dặt đưa tình nồng cõi mộng
Mênh
mang quyện ý thắm trời mơ.
Làm
người lạc bước quay về bến.
Khiến
kẻ xa quê trở lại bờ,
Tựa
tiếng ru hời tròn giấc ngũ.
Vọng
về như có vạn lời thơ!
HT
6/7/20
------------Ảnh Internet
XƯỚNG HỌA HAY QUÁ, DVD THƯỞNG THỨC, XIN CHÚC ANH AN KHANG!
Trả lờiXóa:)
CẢM ƠN DVD NHÉ GUỔI CHIỀU AN LÀNH
XóaTrầm bổng vang lên giữa chiều mơ
Trả lờiXóaTiếng sáo khoan thai nhẹ ru hờ
Hoàng hôn phai nắng vàng nhung nhớ
Gọi gió thu về gieo ý thơ...
Cháu sang thăm và chia sẻ cùng chú.
Chú chú ngày mới an lành vui khỏe ạ!
http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/782/740527025_79665.gif
CẢM ƠN CHÁU NHIỀU NHÉ CẢM ƠN KHỔ THƠ THẬT HAY TẶNG CHÚ CHÚC CHÁU LUÔN AN LÀNH
XóaTiếng Sáo Bên Chiều, đọc xong Fa thấy như một bức tranh tuyệt đẹp.
Trả lờiXóaKính chúc anh nhiều sức khỏe.
MÃI ĐẾN HÔM NAY DVD MỚI HỌA ĐƯỢC BÀI "TIẾNG SÁO BÊN CHIỀU" CỦA ANH, HI HI HI...
Trả lờiXóaXƯỚNG:
TIẾNG SAÓ BÊN CHIỀU
Tiếng sáo bên chiểu trỗi khúc tơ
Thương về mái rạ bóng sương mờ
Xa xôi lắm ngả lòng hoài mộng
Cách trở bao đường dạ mãi mơ
Đất khách bao mùa tình lạc bến
Quê người mấy độ nghĩa xa bờ
Ly quê nhắn gió lời tha thiết
Bút nhớ khơi tình dệt khúc thơ.
Hương Thềm Mây 6.7.2020
HỌA:
Đến Người Xa Xứ
Nghiêng chiều điệu sáo dệt màn tơ
Trải nhớ giăng thương với khói mờ
Nước lóa phiêu phiêu nhòa giấc mộng
Lau gầy nghển nghển dấy cơn mơ
Tình đây một cõi còn nguyên bến
Ước đấy ngàn phương có lạc bờ ?
Nhờ gió gửi mây niềm thắm thiết
Đến người xa xứ mấy vần thơ
dovaden2010
TUYỆT VỜI DVD RẤT VUI ĐƯỢC ANH CÙNG VUI THƠ NHA NGÀY MỚI AN LÀNH
XóaTUYỆT VỜI DVD RẤT VUI ĐƯỢC ANH CÙNG VUI THƠ NHA NGÀY MỚI AN LÀNH
Trả lờiXóa