Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & TRỌNG NGUYỄN

HUẾ CHỪ

Sông Hương nước biếc thả hồn thơ

Gió lộng sương loang nắng hững hờ

Vỹ Dạ bây gời tình vẫn thắm

Kim Long buổi ấy nghĩa chưa mờ

Hoa dâng lối cũ thơm hồn mộng

Nguyệt trải vườn xưa ngát dạ mơ

Bụi cuốn thời gian chiều khói tỏa

Mơ màng một mãnh ánh trăng chờ.

Hương Thềm Mây – 7.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

CHIỀU THU ĐÀ LẠT

Lạc bước ven đường lạc xứ thơ

Hoàng hôn nhạt nắng gió ơ hờ

Đồi thong bát ngát chiều thu lạnh

Dốc đá chông chênh ngõ phố mờ

Thác bạc rơi đều gành vực thẳm

Sương mù phủ trắng góc trời mơ

Bên hồ thanh thủy trời dần tím

Mấy khóm Mi – mô xếp lá chờ

TRỌNG NGUYỄN

07/8/2020

-------------

Ảnh Internet




4 nhận xét:

  1. Không ngờ Huế cũng có những đồi thông xanh đẹp giống Đà Lạt. Chiều tà, lên đồi Vọng cảnh ngắm hoàng hôn sông Hương núi Ngự, ôi đẹp tuyệt vời!!
    Đến nhà anh đọc thơ xướng họa đều rất hay. Chúc anh Hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Thơ xướng họa rất hay.
    https://1.bp.blogspot.com/-pdhw7FNwWWw/XVrWmF1ud2I/AAAAAAAAK9A/OyvdF-Um99wSUhqo50AaXhL8ct7AgvV-ACLcBGAs/s320/l3.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*