Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

TÌNH VƯƠNG BỤI PHẤN

 TÌNH VƯƠNG BỤI PHẤN

Khe lùa bấc thổi buốt ngày đông
Lặng lẽ riêng ta chốn lạnh phòng
Tiếng trống còn vang trong sách vở
Lời ca mãi vọng giữa trang lòng
Cần cù nghiệp giáo gìn nguồn cội
Tận tụy nghề thầy giữ gốc tông
Bục giảng trường xưa hoài khắc dạ
Tình vương bụi phấn gió mưa lồng’
HƯƠNG THỀM MÂY
(Bài đăng lại)
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời

3 nhận xét:

  1. Tuổi hồng bụi phấn mãi còn vương
    Trang sách ngày xanh đẹp lạ thường
    In đậm vào tim trong tiềm thức
    Nghĩa thầy tình bạn vạn mến thương...

    Cháu sang thăm
    Kính chúc chú buồi chiều đông ấm áp thật vui ạ!

    https://i.pinimg.com/originals/0b/99/f8/0b99f8bd39b084d48e115dabe9007655.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*