Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

 

ĐÊM XUÂN -Thơ Hồng Vân và Thơ Họa



ĐÊM XUÂN

 

Âm thầm ngày tháng vẫn êm trôi

Lặng lẽ mùa xuân lại đến rồi

Đất khách người xa...sầu lắng dịu

Trời Tây đêm vắng, nhớ xa xôi

Ngày trông cố quốc...sương giăng núi

Chiều ngắm hoàng hôn...tuyết phủ đồi

U ẩn niềm riêng...thân chiếc bóng

Chạnh lòng lữ thứ cảnh đơn côi...

 Bạc Liêu đêm 31/12/2022

HỒNG VÂN


Thơ Họa:

 

XUÂN XƯA DẠ KHÚC

 

Ngày tháng từ từ cứ lặng trôi

Đông chưa hết lạnh đến Xuân rồi

Sầu nơi đất khách lòng u uẩn

Buồn cảnh quê người dạ cúc côi

Chiều phủ sương giăng trên chóp núi

Đêm pha bóng tuyết ngợp triền đồi

Phòng riêng gối lạnh ….thầm tơ tưởng

Nước ấm trong bình khó sục sôi ….

Paris, 31/12/2022

    TRỊNH CƠ    

 

CHỢT THẤY XUÂN VỀ

 

Thinh dòng đạm thủy vẫn suông trôi

Chợt thấy hoàng mai điểm nụ rồi

Bướm dập dờn bay ngời ruộng mật

Hoa ngào ngạt nở thắm bờ xôi

Chùm mây cố quận giăng đầu núi

Vạt nắng tha phương tỏa cuối đồi

Vẳng tiếng bùi ngùi chim lẻ bạn

Nao hồn lữ thứ Tết mồ côi…

Lý Đức Quỳnh

    3/1/2023


TẾT CÚT CÔI

 

Tháng lụn đông tàn lặng lẽ trôi

Thời êm đất chuyển đến xuân rồi

Thương về đất tổ lòng sùi sụt

Nhớ đến gia hương dạ ngậm ngùi

Ngắm bóng chiều loang ngoài bãi cỏ

Nhìn mây gió quyện cuối lưng đồi

Mơ màng bến cũ mong tao ngộ

Lầm lủi quê người tết cút côi

Hương Thềm Mây

     ( 4.1.2023)

     (GM.Nguyễn Đình Diệm )

 

CHIỀU BUÔNG

 

Buổi chiều ngồi ngắm áng mây trôi

Ráng đỏ dần phai...sắp tối rồi

Ngoài cổng, phất phơ cành thúy liễu

Bên thềm, lấm tấm cúc mâm xôi

Se se ngọn bấc lay bờ cỏ

Mờ ảo màn sương phủ núi đồi

Ngậm ngùi luyến tiếc thời chung bóng

Cám cảnh nay mình thân lẻ côi.

  Sông Thu

( 04/01/2023 )

 

XUÂN ĐẤT KHÁCH

 

Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi

Năm cùng tháng tận Tết Tây rồi

Định cư đất khách, người chân thật

Lập nghiệp ly hương, kẻ đãi bôi…!

Đất tổ xa xôi…sương khói núi

Quê cha cách trở…tuyết sương đồi

Niềm riêng lữ khách đời vang bóng

Chạnh nhớ bâng khuâng trẻ cút côi…!

MAI XUÂN THANH

 December 04, 2023

 

XUÂN CÔ ĐƠN

 

Năm tháng đêm ngày vẫn mãi trôi,

Mới đây xuân nữa lại sang rồi!

Trời thu lẩn thẩn vờn đêm mộng,

Cảnh Tết ồn ào cảnh bánh xôi.

Pháo nổ tiếng vang khu phố xóm,

Hoa vươn nụ nở khắp bên đồi.

Nghĩ mình đơn chiếc thân xa xứ,

Nhớ mẹ cha giờ xót bóng côi.

HỒ NGUYỄN

(Jan 5th, 2023)

 

CHIỀU XUÂN.

 

Chiều tà nhìn ngắm lục bình trôi,

Nắng xế Tà dương sắp lặn rồi

Thấy cảnh phồn hoa xem chán ngán,

Nhìn người phú quý nhớ xa xôi.

Chiều  Xuân buồn  thấy người sa ngã...,

Lừa dối ác gian Đạo lý đồi.

Quả báo nhãn tiền vòng thế sự,

Tội tình vay trả một thân côi.

Mỹ Nga,

  04/01/2023 ÂL 13/12/Nhâm Dần.

 

MƠ TẾT QUÊ NHÀ

 

Vội vã sang thuyền mặc sóng trôi

Giờ đây nhẩm đếm chục năm rồi!

Nghe tràng pháo nổ em làm bánh

Nhớ thủa xuân về mẹ nấu xôi

Rảo bước đường xưa chờ bóng nguyệt

Lang thang ngõ vắng dạo ven đồi

Sầu tư cõi dạ buồn hiu hắt

Thấu hiểu cho mình phận cút côi!

 Như Thu

01/04/2023


XUÂN ƯỚC VỌNG!

 

Bão tố mây trời ảm đạm trôi !

Nàng xuân ước vọng thảy nương đồi

Ngàn hoa rộn rã đời luôn thắm

Giữa núi tưng bừng mộng chẳng côi

Yểu điệu em cười trăng nước trỗi

Nồng say nụ nở cánh thơ rồi

Tình yêu đẹp đẽ hòa nhân nghĩa

Lễ hội vui vầy đủ bánh xôi…

Đức Hạnh

05 01 2023

 

ĐÊM XUÂN ĐẤT KHÁCH

 

Năm tháng lặng lờ cứ mãi trôi

Bao năm đất khách đã qua rồi

Ngoài kia Tết đến không ly rượu

Nơi đó Xuân về thiếu dĩa xôi

Ngõ vắng sương giăng chùm ngọn núi

Đường khuya tuyết phủ kín lưng đồi

Giao thừa một bóng niềm u uất

Lữ thứ phận mình cảnh cút côi

 mquang

20230105

 

XUÂN NHỚ

 

Lặng lẽ thời gian cứ thế trôi,

Nhẹ nhàng,cánh én lượn về rồi...

Mẹ thường kính cẩn dâng mâm quả,

Chị vẫn tinh tươm dọn đĩa xôi.

Thương ruộng nương xưa ,mình bóng chiếc,

Xót vườn tược nhỏ, tấm thân côi.

Vọng quê,dõi mắt nhìn mây nước...

Chỉ thấy sầu buông,phủ núi đồi!

Thanh Hoà

05/01/2023

MỜI XEM https://lylang.blogspot.com/2023/01/


1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*