Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

CẢM DỊCH THƠ CỤ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN



Lữ Ngô • Trú thân trên đất Ngô

Thơ » Việt Nam » Cận đại »  Nguyễn Thượng Hiền

PHIÊN ÂM

Lữ Ngô

Thặng thuỷ tàn sơn lạc nhật dao,

Quốc hồn diểu diểu cánh nan chiêu.

Sinh vi độc hạc quy hà ích?

Tử hoá ai quyên hận vị tiêu!

Hoàng hải nộ đào thu phủ kiếm.

Ngô môn hàn nguyệt dạ xuy tiêu.

Duy dư tráng chí hồn như tạc,

Vạn trượng hồng nghê quán tử tiêu.

Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 11, NXB Văn hoá Thông tin, 2002 Trích : thivien.net

*****

LỮ NGÔ (ở trọ trên đất Tàu)

Thơ cụ: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

CẢM DỊCH : HƯƠNG THỀM MÂY

Trời xa núi thẳm bóng chiều lan

Nặng nghĩa non sông liệu có tàn

Dạ thép cô thân sầu chẳng dứt

Lòng vàng hạc lẻ hận nào tan

Lưng gươm Hoàng Hải lời thu cuộn

Nguyệt trải Ngô môn tiếng sáo vang

Tráng  khí hoài nung hồn vẫn thế

Hùng tâm vút cánh cứ miên man

HƯƠNG THỀM MÂY 27.3.2023

 

1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*