Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


BAO GIỜ GẶP LẠI

Lặng lẽ thu về thả lá bay

Mưa ngâu rã rich chạnh lòng này

Đường hoa ngõ hẹn người đâu nhớ

Lối cỏ đêm chờ bạn có hay

Kỷ niệm còn vương mờ bến khói  

Thời gian mãi khắc mịt non mây

Canh dài giấc trở mơ  màng bóng

Biết đến bao giờ lại gặp đây!!!

HƯƠNG THỀM MÂY 31.7.2023

 

VIẾNG LẠI NHÀ XƯA

Viếng lại nhà xưa đã cuối ngày

Nghe chừng hẫng hụt thiếu bàn tay

Ngùi trông mái lá đâu hình mẹ

Lạnh ngắm vườn xưa chẳng bóng thầy

Dạ nhớ trở trăn bên cánh võng

Thương lòng thổn thức cạnh song mây

Chim chiều vọng tiếng qua hàng giậu

Dĩ vãng dòng khơi ánh nguyệt gầy.

HƯƠNG THỀM MÂY

ĐÊM CÔ VÍT 16 +…

Mưa chiều rã rich phố buồn heo

Quán xá  im lìm cảnh vắng teo

Giãn cách bao ngày sầu mãi níu

Khoanh vùng mấy bận khổ hoài đeo

Đèn vàng lặng lẽ soi đêm quạnh

Ánh mắt âm thầm ngó cảnh eo

Tiếng dế ru hè nghe não nuột

Gây thù chuốt oán Khựa Tàu gieo

HƯƠNG THỀM MÂY -30.7.2021

1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*