Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 10 THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 





HOÀI XUÂN THP VNH KỲ 10 懷春十詠其十 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 10

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

Phiên âm

HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 10

Phong lưu giải cấu cổ lai đa,

Để sự như hà hựu khảm kha.

Đới muộn thư hoài dung dị lãn,

Thôi sầu xuân lậu đẳng nhàn qua.

Trần tâm mạn bả tương tư yến,

Hào khí không thành biệt hận ma.

Tối thị quan hoài nan khiển xứ,

Lâm thời nhất chuyển dạng thu ba.

*

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH

Người xa kỳ ngộ cũng nhiều mà

Hà cớ do đâu khó phận ta

Tấc dạ băn khoăn sầu muộn đến

Khoang lòng bận bịu nhớ nhung qua

Lòng trần thôi níu tương tư yến

Ý dũng chẳng cầm tưởng vọng ma

Chớ có neo tình cho não loạn

Coi như sóng gợn chút hương xa

HƯƠNG THỀM MÂY 19.9.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*