Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

LỤT BÃO MIỀN TRUNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


PHẬN SỐ DÂN LÀNH

Bão đã qua rồi lụt nửa đây

Quê nhà chịu nạn đã bao ngày

Dân tình khốn đốn trời gieo họa

Sự thế khôn lường cảnh phủi tay

Sẻ ngọt chia bùi vơi dạ khổ

Nhường cơm nhịn áo bớt niềm gầy

Mong cho thuận gió với mưa hòa

Phận số dân lành nhẹ bóng mây

Hương Thềm Mây

*

KHIẾN ĐAU THƯƠNG (*)

Mưa tuôn xối xả nước cuộn tràn

Bão dậy giông gầm chẳng được an

Trẻ sợ già buồn trong gió lạnh

Người lo mặt úa giữa đông hàn

Của trôi lúa ngập lòng đau thán

Nhà sập vườn chìm dạ khổ than

Khắp chốn tai ương bao khốn khổ

Cơ trời phận số biết đâu bàn.

Hương thềm Mây

*

CẬY VÀO ĐÂU

Bão lũ theo nhau cứ chất chồng

Tuôn mưa xối xả ngập tràn sông

Rào Trăng núi lở vủi nhân mạng

Đất mẹ nước trôi cuốn phận hồng

Bốn phía tai ương đâu ước vọng

Bao bề hoạn nạn nò nơi trông

Lao đao vất vưởng trong khốn đổn

Biết cậy vào đâu chút ấm nồng

Hương Thềm Mây

 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*