TỰ CÃM MỘT
Tám mốt dư niên thọ lão rồi
Ngày qua tháng lụn kệ đi thôi
Nghề thầy mấy độ ve khan tiếng
Nghiệp giáo bao thu phấn khản lời
Cuộc sống đơn sơ lo chẳng đó
Đường đời đạm bạc sợ chi cười
Bình yên nhàn hạ là duyên phận
Dệt bút thi đường vịnh khúc chơi
HƯƠNG THỀM MÂY 9.4.2024
*
TỰ CẢM HAI
Chiều còn vương nắng bóng dương tà
Lặng lẽ bên hiên chỉ một ta
Kẻ sĩ ai người buông lợi lạc
Hiền nhân đâu kẻ bỏ quyền ra
Noi đường tổ phụ yêu nhân nghĩa
Học cách tiền nhân chuộng thuận hòa
Chớ có ghét ganh vương khổ lụy
Từ tâm hoan hỷ trải ngàn xa
HƯƠNG THỀM MÂY -9.4.2024
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*