Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

TRỞ LẠI NGÀY THU - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - HƯƠNG THỀM MÂY

 TRỞ LẠI NGÀY THU

Ngồi đây thắp nến những buồn vui

Năm tháng trôi nhanh luống ngậm ngùi

Phố cũ bây giờ người đến lạ

Văn lâu gió lộng lá vàng ru

*

Ngồi đây lặng ngắm ánh chiều buông

Mây tím giăng sông tím cả lòng

Dẫu biết trăng xưa đà lỡ mộng

Mà tình xuân ấy vẫn còn vương

*

Thời gian còn đọng bờ phương thảo

Ao lụa tà bay vọng tiếc thương

Lãng đãng Nam giao chiều trở gió

Lặng lẽ theo về dạ nhớ nhung

*

Hoàng hôn ủ dột ứa bên sông

Ngắm vợi Hương giang sóng vỗ dốn

Tiếng sáo trời xa đêm sầu quạnh

Hồn thơ lay động mảnh tình đong

HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


MỪNG SINH NHẬT BẠN ĐỜI

 

MỪNG SINH NHẬT BẠN ĐỜI

18.8.1950 – 18.8 2024

Chung đời mưa nắng đã bao năm

Hạ mãn đông tàn trọn bảy lăm

Tuổi mới mừng em tăng thọ mạng

 Hoa thơm tặng bậu có duyên phần

Phong ba chẳng ngại đời cơ cực

Bão táp nào e cảnh khổ bần

Nghĩa biển tình non chung dạ đó

Ngàn dâu mái hạc vẫn còn đang …

HƯƠNG THỀM MÂY – 18.8.2024

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


NGẪM THẤU

Oán hận tham sân hóa ngục tù

Thất tình lục dục bước hoang du

Duyên bày vọng tưởng lòng toan kế

Cảnh hiện hư huyền dạ tính trù

Vất vưỡng một đời miền tục lụy

Lang thang trọn kiếp chốn trầm phù

Đường đời điên đảo mang sầu muộn

Bến giác quay về lạc tịnh tu

HƯƠNG THỀM MÂY 18.8.2024

*

CÂU THƠ VIẾT MÃI

Đốt nén hương trầm viếng mẫu thân

Nao nao dạ nhớ đứng tần ngần

Ăn năn một thuở lời kinh hiếu

Sám hối bao thời tiếng kệ ân

Sinh tử bến bờ hoài tụ tán

Đến đi vạn nẽo mãi hợp tan

Vu lan mấy bận cài hoa trắng

Viết mãi câu thơ chẳng trọn vần

Hương Thềm Mây

*

AN NHIÊN

Thủ nhất thanh

Thỏa bút vui thơ dệt ý thiền

Thỏa cùng năm tháng cảm bình yên

Thỏa gió thu về soi lối mộng

Thỏa vầng nguyệt lại tỏa bờ hiên

Thỏa chung trà muộn lòng an tại

Thỏa tiếng chuông chiều dạ tịnh nhiên

Thỏa tình mưa nắng chan bầu bạn

Thỏa cảnh gia đình mãi thuận duyên

HƯƠNG THỀM MÂY – 19.8.2024

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

ĐỐI CÚC(Hồng Lâu Mộng- TÀO TUYẾT CẦN)

 

TÁC GIẢ TÀO TUYẾT CẦN

ĐỐI CÚC(Hồng Lâu Mộng- TÀO TUYẾT CẦN)

Bản phiên âm

Biệt phố di lai quý tỷ kim,

Nhất tùng thiển đạm nhất tùng thâm.

Tiêu sơ ly bạn khoa đầu toạ,

Thanh lãnh hương trung bão tất ngâm.

Sổ khứ cánh vô quân ngạo thế,

Khán lai duy hữu ngã tri âm!

Thu quang nhẫm nhiễm hưu cô phụ,

Tương đối nguyên nghi tích thốn âm.

.

ĐỐI CÚC (ngắm cúc)

Thơ: TÀO TUYẾT CẦN thời Thanh

Cảm tác theo ý thơ

**

Vườn riêng chuyển đến quý như vàng

Có khóm lưa thưa khóm rậm tàng

Kế giậu phơi đầu ngồi lặng tiếng

Trong hương bó gối giọng ngâm vang

 Khách bao kẻ vượt khinh phàm tục

Ta mỗi mình vui đắm bỉ bằng

Vun vút bóng thu qua chớ phụ

Nhìn nhau có thuở tiếc hoang mang

11/8/2024 Nguyễn Quê

.

CẢM DỊCH

Vườn riêng trồng được quý hơn vàng

Vàng trắng theo nhau đủ lối hang

Dưới nắng phơi đầu bên ngõ dậu

Trong vườn ôm gối cạnh làn hương

Đâu người tri kỷ xa lòng tục

Ấy bạn tri âm thấu dạ chăng

Loáng vút bóng thu đừng có phụ

Nhìn nhau ngớ ngẫn tiếc tày gang

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.8.2024

 

TỰ CẢM TUỔI TÁM HAI

 


TỰ CÃM TÁM HAI TUỔI

Tám chục dư niên được thọ rồi

Đôi câu viết lách hứng thơ chơi

Hàng cau lã ngọn nghiêng lều mộng

Ánh nguyệt soi đêm lộng đất trời

Dặm thế an nhàn theo mái hạc

Đường đời thơi thảnh thuận già thôi

Lưng bầu một bóng thương mình đó

Cạn chén trầm tư nhớ một thời

HƯƠNG THỀM MÂY 28.8.2024

*

HỌA

TỪNG TRẢI

Bầu lưng tuế nguyệt mỏi tay rồi

Cõi tạm bây giờ chấp nhận thôi

Chuyện cổ kim sầu thân tại thế

Đường sinh tử luận việc do trời

Vui, cầm chén rượu thay lời mở

Buồn hớp chung trà bảo dạ vơi

Giữ đẹp tâm hồn như ý nguyện

Dù duyên sắp tận héo môi cười.

29/08/24 Thông Phan

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

XÀM TĂNG - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


XÀM TĂNG

Xàm tăng hám của tuyệt tình

Suốt đời lãm nhãm mượn kinh hợm mình

Tưởng cho mình đã tường minh

Xây chùa đắp tượng lung linh dụ người

Nâu sồng đạm bạc quên rồi

Xòe tay nhận bạc thuyết lời khó nghe

U mê cứ mãi vo ve

Phước dày phước mỏng bộn bề túi tham .

HƯƠNG THỀM MÂY – 22.5.2024

NỖI NIỀM - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



NỖI NIỀM

Mẹ đi trong nắng ban mai

Lung linh bóng mẹ trải dài lối quê

Bốn mùa mưa nắng theo về

Dâu kia biển nọ sương vê mái đời

*

Mẹ đi trong nắng chiều rơi

Mặc cho năm tháng nối lời bước chân

Đã mang phận số phong trần

Vàng tâm vẫn ngát một vầng yêu thương

*

Bao năm dầm dãi gió sương

Lòng bao dung tỏa dặm trường nước mây

Khi hoàng hôn trải non tây

Ngàn lau mây trắng hao gầy mẹ tôi

*

Chừ ngồi lắng tiếng chiều rơi

Nghe thu tâm sự những lời mẹ xưa

Hàng cau bụi chuối còn lưa

Còn vương bóng mẹ võng đưa nỗi niềm.

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.8.2024

 

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

QUẠNH BÓNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



QUẠNH BÓNG 

Tịnh tâm ngày ấy tình hai đứa

Lặng ngắm mây về thả lối xưa

Bát ngát hương trời sen gửi gió

Mơ màng cảnh cũ bước chân đưa

*

Bến Ngự chiều nay gió lộng về

Mây chiều lãng đãng trải sơn khê

Treo hồn giữa chốn mênh mông đó

Khắc khoải sao em chẳng nhớ về

*

Hương Thủy mây về đan bến đợi

Dạ Lê lấp lửng ánh trăng ngời

Hoàng hôn cuối nẻo dần phai úa

Lặng lẽ nghe buồn dạ vợi vơi

*

Như Ý mây giăng mấy nhịp cầu

Sông làng bến hẹn nhạt mùa ngâu

Mây trôi cố sự lòng man mác

Dưới mái nhà xưa quạnh bóng sầu

HƯƠNG THỀM MÂY

 

HOÀI NIỆM NGÂU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


CHẠNH NGÂU

Thu vàng lả tả giữa trời ngâu

Thoảng lạnh heo may gợi chút sầu

Dạ lắng tình xuân cố sự

Lòng nghe nghĩa hạ xưa sau

Ngoài hiên đóa cúc vàng nhớ

Lối mận bờ mây thẩm  âu

Liếp cũ chiều hôm chung rượu đắng

 Bên thềm rã rich giọt trời ngâu.

*

Bên thềm rã rich giọt trời ngâu

Mộng cũ vườn xưa dệt lá sầu

Lối cỏ đôi bờ đan mộng

Nhà tranh một mái buồn đưa

 Tơ vương hoa dại nẻo quạnh

 Len lỏi hồn ngây lối mưa

 Tựa cửa thu bay thương nghĩa biếc

Mơ màng bạn lữ chạnh trời ngâu

HƯƠNG THỀM MÂY 25.8.2024