VƯỢN HÚ NGHE
CHIỀU
Muôn màu cuộc
sống nổi chìm say
Lắm mối văn
chương cuộc lữ bày
Cố quận trông
về muôn dặm thẳm
Quê nhà ngoảnh
lại vạn trùng mây
Vang danh dặm
thế nào bao kẻ
Biết tiếng
sông hồ được mấy tay
Bút mực bao
thu vầy chuyện hảo
Nghe chiều vượn
hú cuối non tây .
Hương Thềm Mây
*
THU ĐƠN CÔI
Nằm nghe thu
rụng tiếng thu rơi
Lá trúc lùa
sương ánh nguyệt ngời
Dế cỏ ru đêm
lòng diệu vợi
Hồn thơ vọng
gió dạ đầy vơi
Chung trà đượm
vị còn thương bạn
Chén rượu nồng
hương vẫn nhớ người
Quạnh quẻ
hiên lư tình cố cựu
Đơn côi mái hạc
nhớ nhung rồi !
HƯƠNG THỀM
MÂY – 23.8.2024
*
NGỚ NGẨN NGÀY
Cuộc sống
muôn màu dạ đắm say
Mưu sinh vạn
mối khởi duyên bày
Ưa danh vạn lớp
vương ngàn khói
Thích lợi
muôn trùng níu dặm mây
Chạm bóng thời
gian hoen mái hạc
Soi dòng dặm
thế ố đôi tay
Chừ già lặng
lẽ bờ sương quạnh
Ngớ ngẩn nhìn
ngày tắt nẻo tây.
Bách Tâm Minh
Tuệ 5.4.2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*