Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

THÌ THẦM THU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


THÌ THẦM THU

Nhìn theo chiếc lá vàng rơi

Thời gian cuốn bóng bao thời về qua

Xuân xanh mái hạc âu là

Vô thường ta ở trong ta xa gần

Nhìn trong giọt nước vầng trăng

Theo dòng mưa nắng thì thầm trước sau

Cho thơ qua những nhịp cầu

Vương tình ngàn mối điệu sầu thiên thu.

HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn 15.9.2024

 

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

ĐÊM THU BUỒN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


ĐÊM THU BUỒN

Canh khuya tiếng vạc vọng đêm sâu

Vút bóng thời gian đã trắng đầu

Đóa cúc bên thềm đà khởi sắc

Hàng me lối phượng đã phai màu

Đôi vần thơ gửi tình thắm mãi

Một mảnh duyên trao nghĩa đượm lâu

Cạn chén cùng đêm mong bạn lữ

Ngâm nga mấy khúc dệt tơ sầu

*

Ngâm nga mấy khúc dệt tơ sầu

Cánh nhạn ngàn mây biết đến đâu

Một mảnh tình xưa đà úa sắc

Đôi trang thơ cổ đã phai màu

Sông hồ lểu khểu lòng mong đẫm

Ân nghĩa mỏi mòn dạ nhớ sâu

Đọng tiếng thềm rêu lời dế vọng

Trời xa tiếng vạc gợi thêm rầu

HƯƠNG THỀM MÂY 9.8.2024

 

 

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÃO LŨ YAYI 2024

Đổ nát hư hao khổ dạ đong

Nhà trôi vật mất lắm tang thương

Trời nghiêng thảm cảnh bày muôn lối

Đất lở sầu đau hiện khắp đường

Cảm thấu cùng người trong nước bạc

Tình thông với bạn giữa cuồng phong

Ngậm ngùi khốn khổ dư dòng lệ

Hãy cứu giúp nhau những não nường

HƯƠNG THỀM MÂY – 2024

*

TỦI PHẬN

Kiếp nạn đà qua có phải vì

Theo dòng chuyển tiếp lẽ hưng suy

Cuồng phong lũ cuốn nào đâu hẹn

Bảo tố mưa tuôn ấy chẳng kỳ

Nhà cửa tan hoang đau dạ gửi

Ruộng vườn nát bét khổ lòng ghi

Tang thương ruột thắt tình xa xót

Tủi phận cho nhau biết nói gì !

HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn 2024

*

ĐẸP TÌNH NHAU

Thiện ý bao người mở rộng tay

Chia đau sẻ khổ cảnh thương này

Giông gầm lũ quét nhà hư sập

Bão tố cuồng phong sản vật bay

Ngó những tan hoang lòng đắng xót

Nhìn bao đổ nát dạ chua cay

Từng đoàn thực phẩm mang nhân nghĩa

Gửi gắm yêu thương đẹp lắm thay

HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn – 2024

*

TỨ ĐẠI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


TỨ ĐẠI

Nề chi tốt xấu giữa ta bà

Chẳng quản hơn thua dạ thứ tha

Ấy hạnh bao dung hồn của đất

Trao về vạn khoảnh dệt hương hoa

*

Lặng lẽ trao duyên đén vạn nhà

Ban tình gửi dạ chẳng phân vân

Thân dơ xác bẩn nào chi sá

Gột sạch cho đời nước tự dâng

*

Tự tại tỏa dâng nguồn lửa ấm

Ban cho nhuận thắm gửi bao nhà

Thêm an cuộc sống tình muôn lối

Thiêu rụi tâm hư lẫn xấu xa

*

Gió gửi tâm tình đến mọi nơi

Hòa chung nhịp điệu của đất trời

Đưa mây gửi nước cho tình thắm

Mát mẻ trao người vạn thảnh thơi

HƯƠNG THỀM MÂY 15.9.2024

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

THU BIỆT - THƠ LA NGHIỆP

 


Thu biệt 秋別 • Mùa thu tiễn biệt

Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Nghiệp

Phiên âm :Thu biệt

Biệt lộ thuỳ dương liễu,

Thu phong thê quản huyền.

Thanh lâu quân khứ hậu,

Minh nguyệt vị thuỳ viên?

*

Dịch nghĩa

Dương liễu rủ xuống trên đường đưa tiễn,

Trong gió thu, tiếng sáo đàn nghe lạnh lẽo làm sao.

Sau tiệc chia tay trên lầu xanh ông đi rồi,

Trăng sáng còn tròn với ai?

*

CẢM DỊCH

Ven đường liễu rủ tiễn đưa người

Thoảng lạnh hơi thu sáo vọng lời

Tan tiệc chia tay lầu vắng vẻ

Soi chi ánh nguyệt bạn xa rồi

HƯƠNG THỀM MÂY – 14.9.2024

THƠ XƯỚNG HỌA - CẢM TIẾT THU - VIÊN MINH & THI HỮU

 


CẢM TIẾT THU

Nắng rọi qua mành cảm tiết thu

Sương chiều giỡn gió thấy người mơ

Thương nhiều cảnh ấy cùng thôi nuối

Ngại lắm lòng nay cũng gắng  chờ

Lão giả loanh quanh vài thiện hữu

Xuân thời gật gưỡng mấy vần thơ

Ôm hoài dĩ vãng thì thêm vướng

Sống đạo vui đời rõ lãng du.

10/2020

Viên Minh

*

Thông Văn

ĐẾN THU

Lành lạnh mây mù báo đến thu

Sương rơi sang sáng tợ như mơ

Tuyết tan lã chã vùng đêm tối

Nắng rọi ôi thôi lên sáng chờ

Nhắn với bạn bè dân trí thức

Gởi lời tán thán đó nhà thơ

Lên phây tàm tạm làm phương tiện

Chớ nghiện lờ mờ giấc mộng du

09 giờ 30 ngày. 10_09_2024

Thiện Thảo

Thích Như Hiền

*

TẬN THIÊN THU 

Đương thời thế thái tận thiên thu

Niệm xứ ta bà khiến mộng mơ

Biểu thức tâm vương theo nhịp thở

Ngoài trong khéo biết rõ ràng chờ

Căn trần cảnh xúi lòng phe phở

Bổn mạng vô thường dạ chất thơ

Ý đạo tràng sao sanh cứ ngỡ

Tình đời định vị tứ tầm du. 

*

Đình Diệm

CẢM THU

Song mây lá rụng chuyển trời thu

Thoảng gió heo may gửi dạ mơ

Đóa cúc khoe màu vương lối nhớ

Cành lan tỏa sắc gửi phương chờ

Loanh quanh mái rạ vài bằng hữu

Loáy hoáy trang lòng mấy vận thơ

Ấm lạnh bao mùa thôi khép lại

Sông hồ cất bước mộng ngao du

HƯƠNG THỀM MÂY - 2024

*

Sắc Nguyễn

TIẾT THU

Giọt nắng long lanh Bạch Lộ Thu

Mây vờn giỡn gió trong sương mờ

Thương ai chịu cảnh trời tăm tối

Đón gió nhìn mưa phải đợi chờ

Khổ nạn quay đầu bao thiện hữu

Trùng lai hữu phước mấy tình thơ

Thu Phân Bạch Lộ tình không vướng

Cãm đạo yêu đời kiếp lãng du.

 

 

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

LỜI NGƯỜI THA PHƯƠNG - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


LỜI NGƯỜI THA PHƯƠNG

Xôn xao những chiếc lá vàng

Cuốn theo chiều gió bên đường thu bay

Và chiều bảng lảng ngàn mây

Hồn quê vẫn nhớ nào khuây khỏa lòng

*

Gió thu nhẹ gửi thanh không

Hàng cau bụi chuối điểm sương vườn chiều

Chiều còn vương nắng hoang liêu

Qua đường thiên lý quạnh hiu bóng tàn

*

Bao mua xuân biếc hợp tan

Bỏ rơi theo bước phong trần mây xa

Thương mình tóc biếc ra hoa

Bùi ngùi mái hạc bóng tà tà dương

*

Bao mùa vàng lá vấn vương

Mùi quê vẫn đượm bên đường cỏ sương

Và thơ theo gió ngàn phương

Gửi về ngoài nớ yêu thương những ngày

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.9 .2024

 

 

 


BÃO YAGI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÃO YAGI

Sinh linh lũ cuốn biết về đâu

Nước cuộn dòng trôi hết nguyện cầu

Núi lở sấm gầm gieo cảnh thảm

Trời nghiêng gió thét gửi đời sầu

Vùi chôn mái  ấm theo giông tố

Khỏa lấp bao người dưới  đất sâu

Cơn bão yagi gây khốn khổ

Xin người góp sức ủi an nhau

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.9.2024

*

BÃO YAGI 2024

Trời gieo viễn cảnh xuống bao đàng

Gió lộng quay cuồng vượt biển sang

Kẻ hét người la trong bão tố

Nhà xiêu mái sập giữa nương làng

Dâng tràn nước dữ cơn cùng quẫn

Trải ngập lòng đau cảnh nát hoang

Khốn khổ dân tình bao hoạn nạn

Buồn đau lắm nỗi biết kêu giàng

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.9.2024