TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Thả bước đường
về vạn dặm xa
Trời đông lạnh
buốt nhớ nhung và
Ngàn dâu mộng
tưởng khơi tình mẹ
Trăng nước mơ
màng gợi nghĩa cha
Điệp khúc bao
mùa thương lối mận
Thanh ấm mấy
độ vọng đường hoa
Nghiêng mình
ngõ trúc chiều êm ả
Cuối nẻo chân
trời chút ráng pha
HƯƠNG THỀM
MÂY – 4.6 2025
*
HẠ CẢM
Hè về phượng
thắm tiếng ve ngân
Kỷ niệm còn
lưu giữa bụi trần
Một thuở tình
say trăng lộng bóng
Đêm chừ tửu đắng
nguyệt lồng sân
Chưa mờ nét mực
hương hoài thắm
Chẳng nhạt hồn
thơ nghĩa mãi ngần
Ta vẫn phiêu
bồng nơi viễn xứ
Nghe chiều bảng
lảng những vang âm
HƯƠNG THỀM
MÂY – 26.5.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*