CẢM HỨNG CÙNG BÀI THƠ
VỊNH TRĂNG NON
Khen ai cắc cớ bấm trời tây,
Tỉnh giấc Hằng Nga mới kẻ mày.
Một mảnh lênh đênh chìm đáy nước,
Cá ngờ câu thả tơi bời lội,
Chim ngỡ cung trương dáo dác bay.
Khuyên chúng chớ chê rằng chếch mác,
Một mai tròn vạnh bốn phương hay.
TƯƠNG AN QUẬN VƯƠNG
*
CẢM HỨNG CÙNG TRĂNG NON
Đêm thanh lặng ngắm những vì sao
Giợn bóng trời tây ánh nguyệt trao
Lửng thững nửa vành treo mái lá
Lênh đênh một mảnh trải đầm ao
Cá ngờ lưới bủa lao xao lội
Chim ngỡ cung giương xớn xáo chao
Chớ vội bảo rằng trăng nhếch nhác
Rồi mai vành vạnh tỏa trời cao
HƯƠNG THỀM MÂY -30.8.2025
*
Xin vui cùng huynh
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
Rủ bóng hôn hoàng tím nẻo tây,
Cô Hằng ló mặt rửa chân mày,
Săm soi nửa mảnh phơi trên nước,
Xỉa xói một vành khuất dưới mây,
Đàn cá ngỡ mồi dành giật lội ,
Bầy chim ngờ ná vội vàng bay,
Trăng vàng đỏng đảnh đang trang điểm,
Cho rỏ mặt mày khắp chốn hay
HT
30/8/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*