MÙA THU CŨ
Dương tà thuở nọ lá vàng rơi !
Gió quật thuyền chao đảo giữa đời.
Ngõ nhỏ còn ai mùa ấm lạnh
Trăng mờ vắng bạn nỗi đầy vơi
Hoàng Anh vỗ cánh tung trời sải
Mặc khách chùn chân vãng cảnh rời
Thả mấy vần Thu hồn lạc lõng
Chuông chiều Cổ Tự cũng vừa khơi.
Mộng Hoài Nhân
*
BÊN VƯỜN THU
Lặng đứng bên vườn ngắm lá rơi
Bâng khuâng chiều xuống giữa nương
đời
Còn ai lối nhỏ vui mài miệt
Vắng bạn đêm dài nhớ vợi vơi
Mộng tưởng người đi lòng rã rượi
Trầm tư kẻ ở dạ bời rời
Ngày qua lặng lẽ ngàn mây khói
Vẫn ước người về với nguyệt khơi
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*