HỌA: THU YÊU
THƠ LOAN KIM
*
THU YÊU
Trải lá vàng bay nhuộm ngõ chiều
Từng đêm bóng lẻ sầu vương nặng
Một khoảng trời riêng nghĩ tới nhiều
Vẫn trọn niềm tin lời tưởng nhắc
Luôn đầy mộng ước cảnh vào yêu
Dầu cho vật đổi sao dời nữa
Réo gọi tìm nhau kể những điều.
Loan Kim - Qui Nhơn
*
HỌA
MỘT CHIỀU THU
Khói quyện nhà ai phảng phất chiều
Mơ màng mái rạ nắng vàng phiêu
Bao thu vắng bạn tình mong nhớ
Mấy độ xa nhau mộng ước nhiều
Nghĩa vẫn hoài vương tâm tư nhắc
Lời còn mãi quyện nỗi niềm yêu
Nay mùa lá đổ thương bao chuyện
Mượn bút đề thơ gửi gắm điều
HƯƠNG THỀM MÂY
*
CHIỀU VƠI
Góp Vui Cùng Sư Huynh
""""""""""""""""""""""""
Một khúc tình ca thả giữa chiều
Khơi dòng kỉ niệm cháy hồn phiêu
Chờ mây buổi hạ sầu tầm thiếu
Đợi nắng trời thu tổn não nhiều
Bể đắng ôi người quên lối mộng
Quê rầu hỡi kẻ tránh đường yêu
Thề chi tiếng vẹt nhời ong nhiễu
Mỗi chỉ mình ta luyến mọi điều
.
HƠ Y LANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*