GIẤC PHÙ DU
Dục giới đưa người đến lụy phiền
Theo nhau lặn hụp khổ vô biên
Đua tranh cuộc sống bao ưu não
Ganh ghét sông đời lắm đảo điên
Cỏi tạm chờn vờn bờ ảo ảnh
Vô thường chập choạng bến hư duyên
Trăm năm danh lợi nào chi đó
Một thoáng buông tay tiếng trống rền
HƯƠNG THỀM MÂY – 07.10.2025
*
TÌNH VỌNG
Chuyển tiết thu tàn chút lạnh đây
Hiên tranh lặng lẽ nhớ nhung đầy
Sương loang ngõ trúc ru tình đó
Khói trải đường mơ gửi nghĩa vầy
Thao thức hàng cau hương mãi quyện
Bâng khuâng lối nguyệt mộng hoài bày
Nghe bao niềm nỗi ngày xuân cũ
Vọng bóng ai gầy giữa cụm mây
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*