XƯỚNG: GIÓ LẠNH MÙA ĐÔNG – TG HUYỀN
LÊ
HỌA : CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ - TG HƯƠNG
THỀM MÂY
**
GIÓ LẠNH MÙA ĐÔNG
Mùa đông gió lạnh ngẩn ngơ chiều
Giữa khoảng xa mờ vọng tiếng tiêu
Vướng cuộc trầm luân hờn tủi mãi
Chìm cơn mộng ảo xót xa nhiều
Hoa tàn rụng khắp miền hoang dã
Cỏ úa phơi đầy cõi tịch liêu
Một mảnh hồn côi vào ngõ tối
Thời gian lắng đọng ngẫm bao điều.
HL 20/10/2025
*
HỌA
CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ
Bấc thổi trời đông gió lạnh chiều
Mây đùn xám xịt vọng lời tiêu
Trầm tư bóng mẹ lòng thương mãi
Mặc tưởng hiên đời dạ xót nhiều
Tiếng võng ngày xưa lưu bấy hạ
Lời ca buổi ấy ngẫm bao điều
Vang trong ký ức bờ xanh thắm
Đọng giọt tơ đồng giữa tịch liêu
HƯƠNG THỀM MÂY – 22.10.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*