MỘT
THUỞ QUA
Còn vương
chút nắng buổi chiều buông
Chốn cũ lòng
xưa dạ mãi mang
Tím bóng ngày
qua mờ huyễn ảnh
Một thời hoa
mộng nhớ nhung sang
*
Nhà xưa vắng
vẻ chạnh lòng thay
Ánh nguyệt
treo song trải mộng đầy
Nặng nghĩa
gia hương tình mãi thắm
Thương tình
mưa nắng nỗi niềm đây
*
Lối cỏ tre
nghiêng bờ xanh mộng
Đường làng
ngõ trúc lắm đầy vơi
Tình chia hai
ngã người mỗi nẽo
Bóng võ vàng
đêm tẻ bóng đời
*
Vọng tiếng ễnh
ương bờ ao cạn
Canh gà tâm sự
ánh trăng xa
Câu thơ rụng
xuống bờ sương khói
Thổn thức
trang lòng một thuở qua
HƯƠNG THỀM
MÂY – 25.11.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*