NGẪM …
Oán thán mà chi một thoáng đời
Qua qua lại lại ấy trò chơi
Tham quyền xếch xác tranh sau trước
Hám lợi lăng xăng chực tiến lùi
Ý lặng cuồng sân - lòng hỷ thản
Tâm dừng nhiễu hại- dạ thanh thơi
Nhuần thâm giấc mộng nồi kê chin
Phú quý, nghèo hèn – hóa bụi thôi
HƯƠNG THỀM MÂY – 31.10.2025
*
LẶNG LẼ ĐÔNG
Chiều nay trở tiết gió đông về
Bấc thổi mây lồng lạnh quyện đê
Vắng bạn bao thu mong gặp gỡ
Xa người mấy hạ muốn giao kề
Bèo mây đất khách còn thương bậu
Dâu bể muôn bề vẫn nhớ quê
Xót buổi hoang chiều lòng thổn thức
Đêm loang lặng lẽ bóng qua lề
HƯƠNG THỀM MÂY -01.11.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*