Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

NGẪM XƯA - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


NGẪM XƯA

Tiếng gió lao xao quyện liếp dừa

Về đây ngẫm lại chuyện ngày xưa

Nương vườn bóng mẹ trong sương sớm

Rẫy lúa lòng cha giữa nắng mưa

Khổ thấm áo cơm, tình chẳng thiếu

Nghèo thâm cuộc sống, nghĩa vẫn thừa

Thương yêu gói trọn tình huynh đệ

Đùm bọc cho nhau giữ nếp nhà.

HƯƠNG THỀM MÂY 23.12.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*