THƠ XƯỚNG HỌA
VỚI THI DAO PHAM
*
HƯỚNG THIỆN
Nhân sinh chuốc tội cũng hơi nhiều
Nẻo Đạo nhân từ cứu được nhiêu
Dẫn độ đàn Chiên về đất Chúa
Dắt dìu hành giả đến đời Nghiêu
Lục căn thanh tịnh không càn quấy
Tám thức đong đưa lại hoá liều
Giữa cõi Ta Bà tâm hướng thiện
Làm lành lánh dữ để thương yêu!
24/12/25 TDP
*
HỌA
TÂM LÀNH
Oán hận gây nên tội lỗi nhiều
Quay đầu sám hối có bao nhiêu
Hằng đêm kệ tụng nương phần Phật
Mỗi buổi kinh cầu ước phận Nghiêu
Dạ thiện lìa tham thôi nhiễu quấy
Tâm lành đoạn ác bỏ làm liều
Thâm nhuần pháp nhũ tâm hành đạo
Diệt hận buông sân khổ sẽ tiêu
HƯƠNG THỀM MÂY – 24.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*