VƯỜN XƯA NHỚ MẸ
Vườn xưa còn đó lều tranh
Còn in bóng mẹ mùi canh cá đồng
Thương người dãi nắng dầm sương
Đôi vai oằn gánh nặng lòng áo cơm
*
Qua hiên hương bưởi nồng thơm
Vọng nghe lời mẹ vẫn còn đâu đây
Xuân qua hạ mãn bao ngày
Bóng người thấp thoáng vơi đầy liếp
xưa
*
Thương người gió sớm
mây
trưa
Cùng trời giông tố,nắng mưa quản gì
Cần
cù bóng mẹ hoài đi
Tấm
lòng cần mẫn mãi vê bước đời
*
Thềm
rêu lặng lẽ mình tôi
Quanh
đây còn đó - hiên đời nhớ nhung
Chợt
nghe trong cõi vô cùng
Lời
ru của mẹ chạnh lòng nước non
HƯƠNG
THỀM MÂY -21.01.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*