XƯỚNG
XUÂN ĐÃ VỀ
Cái lạnh đầu năm đã giảm dần
Cho đời tiếp những bạn bè thân
Ngày Xuân lắm nẻo đang dàn chữ
Bữa Tết nhiều nơi lại thảo vần
Đợi buổi hàn huyên rồi diễn xướng
Mong ngày gặp gỡ để bình ngân
Nhìn thôn bản cũ tình thân thiện
Chỉ mộng giàu sang sẽ tới gần
*
HỌA
CHIỀU XUÂN
Chiều nay nắng ấm lạnh phai dần
Tiếc thuở xưa nhiều bạn cũ thân
Dịp tết ngồi nhà đan mấy chữ
Thềm xuân gọt bút thả đôi vần
Quên điều phiền muộn do đề khởi
Thấy dạ bồi hồi bởi khúc ngân
Lặng ngắm hồ sen lòng tĩnh tại
Niềm vui trở lại, nhớ xa gần...
TDP
*
HỌA
TÌNH XUÂN
Tàn đông giá lạnh cũng lui dần
Lui tới dễ dàng với bạn thân
Chén tửu tao nhân say chữ nghĩa
Trang thơ hữu hảo đắm câu vần
Xuân về vạn cảnh bình an trải
Tết lại muôn nhà hạnh phúc ngân
Phấn chấn đất trời thêm tuổi mới
Đôi dòng viết gửi đến xa gần
HƯƠNG THỀM MÂY – 03.02.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*