THƠ XƯƠNG HỌA : ANH PHAN TỰ TRÍ
& THI HỮU
**
VÔ THƯỜNG
Mơ mòng như nước chảy bèo trôi
Chân lý ngàn năm đã hiểu rồi
Danh lợi tưởng chìm bao ảo vọng
Hơn thua còn thấm những trang đời
Yêu thương vần vũ tràn tâm khảm
Hờn oán làm chi chuyện lở bồi
Đã biết trần gian là quán trọ
Vô thường nấm mộ thế mà thôi.
PTT – 27/4/2026
*
HỌA
TÌNH CẢM VỢ CHỒNG
Hờn giận đôi khi nuốt chẳng trôi
Vợ chồng lắm lúc xảy ra rồi
Cơm canh không ngọt mà nên chuyện
Xôi đậu chẳng bùi cũng hại đời
Phải biết yêu thương cần nhẫn nhịn
Mới hay tình nghĩa phải tô bồi
Sống trong đời sống luôn nghiêm cẩn
Hạnh phúc gia đình chỉ thế thôi
HT
27/4/26
*
HỌA GÓP VUI CÙNG ANH
HIỂU RỒI
Lặng lẽ bên chiều ngắm mây trôi
Nợ duyên duyên nợ cũng lão rồi
Lợi danh mộng tưởng chìm hư vọng
Được mất mơ màng khỏa lối đời
Quyến luyến yêu thương luôn đắp đổi
Vũ vần ái ố cứ tài bồi
Giận hờn bỏ xuống hòa tâm khảm
Một thoáng vô thường bỏ lại thôi
HƯƠNG THỀM MÂY -28.4.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*