THƠ XƯỚNG HỌA : HOÀNH TRẦN VÀ THI HỮU
VUI THƠ
Thơ tui bán được rất nhiều tiền
Cho bỏ bao ngày bút với nghiên
Vừa được vợ yêu nên khoẻ khoắn
Lại thêm bồ nựng hết ưu phiền
Ngâm câu lục bát trăng treo ngõ
Thả tứ Đường thi nắng rọi hiên
Rứa đó an bần mà lạc đạo
Kệ thây thương hải hoá tang điền
HT 17/4/26
*
HỌA
VUI CẢNH GIÀ
Bán được hay không chẳng bận tiền
Thân già vui thú bút cùng nghiên
Chung trà sáng sớm tâm thêm sáng
Chén tửu chiều hôm dạ hết phiền
Điệu lắng tâm tư chiều tỏa khói
Thơ trôi năm tháng nguyệt soi hiên
Hòa chan cuộc sống lòng an tại
Thanh thản hoàng hôn dạo thảo điền
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.4.2026
*
HỌA: AN
NHÀN
Được mất hơn thua chẳng bận tiền
An nhiên vui thú với bút nghiên
Sương mai chén trà lòng lắng đọng
Gió sớm vần thơ ý dịu hiền
Mặc thế nhân gian nhiều bận rộn
Cho ta nhật nguyệt một vùng yên
Thong dong dạo bước miền quê vắng
Nghe tiếng chim chiều vọng cõi thiền
VÔ DANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*