THƠ XƯỚNG HỌA :MỘNG LIÊN LYNN PHAN
& THI HỮU
Bài xướng
Thơ: Mộng Liên Lynn Phan
MƯA CHIỀU CÔ LIÊU
Chiều mưa lẳng lặng bước chân về
Lạnh lẽo tơ sầu phủ bóng quê
Bến cũ đìu hiu tràn biển thệ
Bờ xưa ủ rũ chạnh non thề
Mơ màng nguyệt ảnh nhòa nhân thế
Thổn thức con đò lạc cõi mê
Những hẹn hò trôi dòng nước để
Chìm trong khắc khoải lịm môi kề
Mộng Liên Lynn Phan
13/3/2026
*
HỌA
CHIỀU XUÂN
Một buổi chiều Xuân trước lũy về
Sầu giăng * phím ngọc giữa hồn quê
Âm thầmkỷ niệm ngày mong ước
Khắc khoải buồng tim ngõ hẹn thề
Cũ lối đìu hiu mờ ảo mộng
Xưa thềm quạnh quẽ vắng hoài mê
Đời mong đẹp mãi và tươi trẻ
Để quãng đường vui giấc điệp kề .
Mộng Hoài Nhân
13/2/2026
*Phong yêu
*
HỌA
NGÀY VỀ
Lẳng lặng chiều mưa lạnh bước về
Mây đùn xám xịt phủ đường quê
Êm đềm kỷ niệm nơi mong ước
Rộn rã con tim chốn nguyện thề
Bóng nguyệt giờ đây nhòa dặm thế
Hoa thềm buổi đó lạc trời mê
Hoài mong những được duyên tình thuận
Bến cũ chừ đây lỡ mộng kề
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.3.2026
*
Cùng góp vui nhé
MƯA CHIỀU QUÊ
Mưa chiều viễn xứ bước chân về
Lẳng lặng cơn mưa giữa xóm quê
Lối cũ người qua đang thấm ướt
Đường trơn nhấn gót bởi câu thề
Mây mờ nhạt ảnh trăng không tỏ
Gió cuốn thuyền trôi lạc bến mê
Hứa hẹn chưa thành còn đợi để
Chờ mong thoả nguyện được môi kề ..
TG : Lê Trường Đồng Nai

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*