HOA SỨ TRẮNG
Hoa sứ trắng nở bên thềm
Hương đưa nhẹ gió êm đềm chiều thu
Cánh hoa tinh khiết như ru
Lòng người lắng lại ưu tư tháng
ngày
Săc ngài e ấp đong đầy
Như tình lặng lẽ chưa hay tỏ lời
Mong manh mà vẫn sáng ngời
Hoa sứ trắng đó_ một đời bình yên
LienNguyen 19/04/26
*
HỌA
NHỚ MẸ
Thoảng hương nguyệt quế qua thềm
Chiều vương nắng nhẹ êm đềm trời
thu
Yêu sao tiếng mẹ đêm ru
Yêu sao mái rạ trầm tư bao ngày
Dù cho dâu biển vơi đầy
Quê người đất khách vẫn hay nhớ lời
Mẹ trao đức trọng mãi ngời
Hành trang cuộc sống – một đời bình
an
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.4.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*