ĐỜI SEN
Vươn cành tao nhã ấy là sen
Đứng giữa đầm ao chẳng ngại phèn
Lặng lẽ ươm hương hoa bày tỏa
Âm thầm ủ sắc nhụy lồng chen
Bùn nhơ bám rễ thân đâu bẩn
Nước nhớp dầm thân dạ nỏ hèn
Giản dị thanh tao hồn chất phát
Dâng người vô lự đợi chi khen
HƯƠNG THỀM MÂY 10.6.2026
*
BÊN VƯỜN THU
Lặng đứng bên vườn ngắm lá rơi
Bâng khuâng chiều xuống giữa nương đời
Còn ai lối nhỏ vui
mài miệt
Vắng bạn đêm dài nhớ vợi vơi
Mộng tưởng người đi lòng rã rượi
Trầm tư kẻ ở dạ bời rời
Ngày qua lặng lẽ ngàn mây khói
Vẫn ước người về với nguyệt khơi
HƯƠNG THỀM MÂY 16.8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*