Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

HỌA THƠ THẦY MINH ĐẠO


 

XƯỚNG

BUÔNG (Tập danh)

( Buông, Thôi Kệ, Cho Qua, Có Chi Mô )

Tránh bớt ưu phiền hãy gắng BUÔNG,

THÔI tham đắm nữa kẻo thêm buồn.

Sai lầm KỆ cả, bình tâm giữ,

Đúng đắn CHO nhiều, hỷ xả tuôn.

Mọi chuyện đều QUA đâu bám mãi,

Bao điều  sẽ CÓ chẳng ôm luôn.

Tiếc CHI cõi thế hoài dâu bể!

MÔ Phật quay về thức tỉnh chuông…

*

BUÔNG (Tập danh) (Đối họa)

( Buông, Thôi kệ, Cho qua, Có chi mô )

Bao điều tuế toái hiểu lờ BUÔNG

Trút bỏ THÔI ham… đỡ chuyện buồn

KỆ hết thị phi, lòng chẳng bận

CHO hòa cởi mở, trí dần tuôn

Thời QUA cứ thế trôi trôi mãi,

Của CÓ đâu hoài giữ giữ luôn!

Tất cả không chi mà nuối tiếc!

MÔ nào tâm động lắng thiền chuông?

Minh Đạo

**

HỌA

HTM KÍNH VUI THƠ CÙNG THẦY MINH ĐẠO

QUAY VỀ

Tham ưu khổ não, lắng lòng Buông

Thôi đắm sân si dạ bớt buồn

Kệ đó thị phi, tâm xã giữ

Mặc đây đàm tiếu, ý hỷ tuôn  

Cho Qua mọi chuyện, đời hòa mãi

Có hết bao điều , sống thuận luôn

Sự thế say Chi ,dòng dục ái

Quay về Mô Phật tịnh hồi chuông

HƯƠNG THỀM MÂY – 17.8.2016

*

ĐỐI HỌA

Sự thế muôn điều tuế toái Buông

Thôi tham giảm hận nhẹ đau buồn

Thị phi Kệ đó, tâm hòa khởi 

Đàm luận Chi đây, dạ thuận tuôn

Vẫn vậy thời Qua nào Có vướng

Hoài vầy buổi lại cứ gìn luôn

Cho đời lành thiện từ bi dưỡng

Mô Phật thiền môn tĩnh thức chuông

HƯƠNG THỀM MÂY – 17.8.2026


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*