Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

THƠ HỌA XƯỚNG


THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & NHƯ THỊ
NỎ CHI NGỜ
Họa
Đạm bạc thanh lòng giữ dạ thơ
Điều tâm chế tánh chớ vu vơ
Khơi dòng chánh kiến soi lòng tỏ
Khởi mạch tư duy rọi ý mờ
Lẽ đạo đường thi gieo mấy tứ
Đường trần lục bát dệt đôi tờ
Oai nghi tế hạnh đời trầm tĩnh
Lạc tại cư an chẳng có ngờ.
Hương Thềm Mây – 5.3.2020



Bài xướng
THIỀN THƠ
Chăm lòng thanh đạm giữ hồn thơ
Nuôi tánh như thường chớ vẩn vơ
Khơi mạch phong tư đừng cạn kiệt
Dưỡng tia hào khí chẳng lu mờ
Nâng niu lục bát vài ba chữ
Ve vuốt Đường thi một số tờ
Đi đứng , nằm ngồi lìa vọng tưởng
Thân yên tĩnh lặng lọc nghi ngờ
Như Thị
---------------
Ảnh Internet


Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

THƠ HƯƠNG THỀM MÂY





CHÙM THƠ LUẬT VN
ĐỜI MAI
Trời đông bấc thổi lạnh ngàn mai
Lắng đợi xuân sang điểm nét đài
Buốt dạ mưa ngâm dầm xác mãi
Khô lòng rét ngấm trải thân hoài
Miên man trời đất mơ ngày thắm
Mộc mạc cây cành mộng buổi khai
Tiết chuyển thời thay khoe sắc mới
Vàng hoa thắm nhụy nét trang đài.
HƯƠNG THỀM MÂY – 7.12.2019

VỀ NƯƠNG CỬA PHẬT
Cánh nhạn theo chiều lượn bóng chơi
Mây bay lẩn thẩn cuối chân trời
Chiều đi thanh thản qua triền núi
Gió lộng thênh thang cuộn bãi đồi
Ái dục hồng trần đau mộng trổ
Tham ưu thế tục khổ mơ khơi
Buồn vui cát bụi trôi xuôi ngược
Cửa Phật về nương nhẹ gánh đời.
HƯƠNG THÊM MÂY 26.11.2019

CHẲNG VIỆC ÂU
Tự tại bên đời chẳng việc âu
Tùy duyên vạn sự nỏ chi sầu
Vọng mơ liễu đạt nào nơi níu
Mộng tưởng am tường chẳng chốn thâu
Ý giữ thanh lòng bờ não trược
Tâm  gìn lạc đạo giữa tình dâu
Vượt qua ảo lộ cơn mê đọa
Nẻo đến thiền quan cõi nhiệm mầu.
HƯƠNG THỀM MÂY 26.11.2019


Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

HƯƠNG THỀM MÂY - XUÂN CANH TÝ




KHAI BÚT XUÂN CANH TÝ - 2020
Những cánh vàng mai rộ nở rồi
Bên thềm nắng trải rực màu tươi
Vườn hoa  bướm lượn trao tình mới
Liếp cải  ong chao gửi nghĩa đời
Biếc lộc xuân mang hương thắm ngát
Xanh cành tết gợi đượm sắc ngời
Vần thơ câu đối mừng khang lạc
Chén rượu chung trà dạ thảnh thơi
HƯƠNG THỀM MÂY  21.01.20
TÂM SỰ XUÂN - 2020
Chỉ thiếu hai năm trọn tám mươi
Ta mừng tuổi thọ tự duyên trời
Thời xanh vất vả chừ yên phận
Già lão thanh nhàn ấy thỏa đời
Nắng xuống hiên mây vầy lối cúc
Trăng về liếp cỏ vẫy hồn thơi
Mai già dạo bước nương bờ đạo
Mái hạc dư sinh thú vị rồi
HƯƠNG THỀM MÂY – 01.01 2020
XUÂN 2020
Muôn sắc xuân về  rộn rã ca
Mừng xuân hớn hở khắp mọi nhà
Tri âm bốn bể trao vần nguyệt
Thế sự muôn bề gửi tứ hoa
Bến mộng lênh đênh thuyền viễn xứ
Đường đời quanh quẩn giấc nam kha
Trông vời đất mẹ mây lơ lửng
Ước nguyện quê hương mãi thái hòa
HƯƠNG THỀM MÂY – XUÂN CANH TÝ -2020
TÌNH XUÂN
Xuân về nắng lụa trải vàng mơ
Bậu ghé thăm ta thật bất ngờ
Mắt biếc vai thề tươi sắc nở
Môi nồng tóc óng thắm hương thơ
Tình trong tiếng hẹn hoài mong đợi
Nghĩa giữa lời nguyền mãi ngóng chờ
Thỏa ước hân hoan vui gặp gỡ
Êm đềm mái rạ đẹp duyên tơ.
HƯƠNG THỀM MÂY – CANH TÝ -2020
----------------
Ảnh internet


Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020



ĐÓN XUÂN 2020
Xuân về vũ trụ thắm tươi hoa
Xuân đến tin vui khắp mọi nhà
Xuân ý hồn thanh thơm đạo vị
Xuân tâm dạ tịnh thắm  liên hoa
Xuân mừng chén rượu an vui lại   
Xuân chúc chung trà  thịnh lạc qua
Xuân ước quê cha thôi khốn khổ
Xuân nguyền đất mẹ được yên hòa
HƯƠNG THỀM MÂY – CANH TÝ - 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

THƠ XƯỚNG HỌA XUÂN



LÊ ĐĂNG MÀNH & HƯƠNG THỀM MÂY
BÀI XƯỚNG
XUÂN KHINH AN!
Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
LĐM

HỌA
XUÂN AN
Xuân về vạn cảnh tấu hoan ca
Xuân diệt xuân sinh nỏ có già
Xuân hiện khơi nguồn thơm mạch sống
Xuân bày khởi ngọn ngát đường hoa
Xuân vun đức nghĩa lan trăm họ
Xuân góp ân tình tỏa vạn nhà
Xuân hạnh sum vầy muôn mối đạo
Xuân an lạc tịnh giữa ta – bà
Hương Thềm Mây .GM.Nguyễn Đình Diệm
25.01.2019
-----------
Ảnh Internet




Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

THƠ XƯỚNG HỌA


HƯƠNG THỀM MÂY & MỘNG LIÊN LYNN PHAN - VH - HT
XUÂN NGUYỆN
Này xuân! cả đất lẫn trời mong
ấm áp yêu thương đến vạn lòng
Lá dậy hoa khơi xanh mướt lộc
Tình dâng nghĩa khởi biếc tươi dòng
Lời chào thịnh vượng tràn bao lối
Tiếng chúc an khang tỏa khắp đường
Thắp nén trầm hương nguyền quốc thái
Muôn dân phước lạc thạnh đời thông.
HƯƠNG THỀM MÂY– 11.01,2020
Mộng liên kính họa cùng anh Đình Diệm
VUI XUÂN
NĐT- LTT- NTV- BVĐÂ
Rộn rã xuân về thỏa ước mong
Đời vui hạnh phúc nở hoa lòng
An lành nghĩa ái cùng ngân vọng
Thắm đượm ân tình vẫn ngỏ trông
Mãn nguyện niềm mơ tài ghé cổng
Tràn dâng bổng lộc sắc nghiêng dòng
Câu thề mãi vẹn in hình bóng
Trải khắp cung miền rực rỡ thông
Jan 17/2020
Las Vegas
—MLLP—


XUÂN AN LÀNH.
Xuân tới lòng người thỏa ước mong.
Ấm no hạnh phúc rất an lòng.
Cỏ hoa khởi sắc xanh tươi lộc.
Cây trái khơi màu thắm sáng dòng.
Kính chúc Yên bình về vạn chốn.
Thân mời Phước Thịnh đến muôn đường.
Nguyện cầu đất nước ngày hưng vượng.
Dân chúng nơi nơi hưởng lạc thông.
VH.


Cẩn họa:

CHÚC XUÂN

Tết trổ hoa cười vọng chúng ta
Xuân khai hạnh phúc trải muôn nhà
Tết vào đất mẹ tình luôn nở
Xuân thích dòng đời mộng chẳng qua
Tết tưởng vườn thơ nguồn mãi thắm
Xuân yêu cuộc sống cảnh không già
Tết chào quý bạn hòa trăng nước
Xuân chúc non ngàn trỗi nhạc ca…

Đức Hạnh
22 01 2020

Xướng hoa hay quá,xin vui cùng huynh:
MỪNG TÍ
Ông tí quậy nhiều cũng mệt ta,

Nhiều khi nát cửa hoặc tan nhà,
Mong sao cậu thử lơ không tới
Cầu được tham quan né bỏ qua,
Giải tỏa đất đai làm chết lão,
Dựng xây dự ớn khiến đau già,
Xuân về Tết đến an bình chút,
Chờ đến ra giêng rồi lại ca.
HT
24/1/20

HTM ĐÁP HỌA XUÂN VỀ
NĐT- LTT- NTV- BVĐÂ
Xuân về rộn rã mọi người mong
Thỏa tết mừng xuân vạn cỏi lòng
Bãi lúa đầu sông xanh biếc mộng
Bờ lau ngõ bến mượt tươi dòng
Ân nồng tửu ngát trao tình vọng
Nghĩa thắm trà thơm gửi dạ trông
Hạnh phúc chan hòa duyên mãi thỏang
Muôn miền phước lạc cảnh hoài thông.
HƯƠNG THỀM MÂY 18.01’2020
-------
Ảnh Internet





Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020


TÂM SỰ BÊN ĐỒI MUA
Lưng đồi lặng đứng ngắm trơi mây
Bóng lạnh bên chiều trải bước say
Gió thả thông ngàn ru tiếng mộng
Quanh  bờ suối nhớ lắm sầu vây

Xuân xanh mấy độ gởi tình đây
Núi hẹn non thề ước nguyện đầy
Cánh nhạn ngàn dâu mờ bến khói
Chừ nghe buốt dạ lỡ vòng tay

Bên thềm vách đá quạnh dài non 
Một thuở xuân xưa bút nguyện còn
Dấu khắc chưa phai lời ước cũ
Người chừ lạc bóng mối tình son

Ngồi đây dệt lại mối tơ xưa
Lối cũ mây giăng gió trở mùa
Tâm sự ngày qua chiều ngẫn nắng
Bên đồi hoang sẫm tím hoa mua  .
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.01.20
---
Ảnh Internet