Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

THƠ NINH TỐN CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 

Ninh Tốn 寧遜
Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
HỌA CÔN SƠN TỰ
Phiên âm :
Địa tức Côn Sơn tịch Kỳ Đà
Thập phân giai huống tận thu la
Sơn bài thúy trướng nhãn già tục
Tuyền thổ thanh lưu vị dịch tà
Cổ thụ thuần thiền, chi hữu sắt
Nhàn tăng luyến hạc,táo vô trà
Mạc ngôn Phật tích,tiên tung sự
Chỉ thử kiền khôn,tự hứng đa
Dịch nghĩa :
Ở ngay đất Côn Sơn mở ra cảnh Kỳ Đà
Thu gom hết cảnh đẹp cả xung quanh
Núi giăng bức màn thuý che hết mọi niềm tục
Suối tuôn dòng nước trong để rửa hết mọi hư tà
Cây già quen tiếng ve nên cành như có nhạc
Nhàn tăng luyến chim hạc mà bếp quên đun trà
Chưa cần nói đến gót chân tiên,dấu vết Phật
Chỉ cảnh đẹp của trời đất này cũng đủ khiến vô cùng hứng thú .
Trích : thiền lâm chư gia đề vịnh thi
CẢM DỊCH MINH THIỆN
Côn Sơn đất mở cảnh Kỳ Đà
Chốn đẹp gồm thu trọn vẹn a
Màn thúy non giăng che mắt tục
Suối tuôn nước rửa dứt lòng tà
Ve ran cổ thụ quen ngân nhạc
Luyến hạc nhàn tăng lãng nấu trà
Dấu Phật đường tiên thôi hẵn nói
Càn khôn gấm vóc hứng tràn ra .
MINH THIỆN (HƯƠNG THỀM MÂY)
BẢN CHỮ HÁN ( Ảnh chụp từ Thiền lâm chư gia đề vịnh thi trang 307)
Có thể là hình ảnh về văn bản

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

 


THƠ XƯỚNG HỌA
NHƯ THỊ & HƯƠNG THỀM MÂY
HOA XUÂN
“Song điệp độc vận”
Hoa còn thai nghén để mừng xuân
Lạnh lẽo hoa chờ ngọn gió xuân
Đằm thắm xuân phơi hoa phụng Lộc
Nõn nà hoa gọi bướm du xuân
Hoa an khang Thọ dầm xuân Phúc
Cây thịnh vượng hoa tẩm ngõ xuân
Hoa diện muôn màu xuân rộn rã
Sương hòa tinh khiết sắc hoa xuân
Như Thị
XUÂN HOA
“Song điệp độc vận”
Hoa hoài ươm nụ đón chào xuân
Buốt giá tình hoa cứ đợi xuân
Ngây ngất xuân bày hoa trải lộc
Lững lờ hoa gọi bướm mừng xuân
Hoa khang an thịnh khai xuân phúc
Đất lạc yên hoa nở lối xuân
Vô lự xuân sang hoa thắm nhuận
An nhiên vạn pháp tỏa hoa xuân
Hương Thềm Mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm)




Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 

VỀ ĐÂU CÁNH NHẠN

(Viết thay tâm sự một người)

**********

Xuân tàn hạ mãn đông sang

Thời gian vỡ bóng chiều tàn qua hiên

Đêm nghe tiếng vạc sầu miên

Về đâu cánh nhạn lạc miền non xa

 

Gối trăng nghiêng bóng cau già

Bao thu trăng vẫn thiết tha cùng người

Dẫu rằng mưa nắng đầy vơi

Mà tình vẫn vẹn giữa đời biển dâu

 

Nghiêng đêm lối cũ trời ngâu

Mà nghe gió hát cung sầu phim mây

Đâu rồi áo lụa gầy vai

Sân trường dặm liễu dấu hài tiểu thơ

 

Cát bụi lao xao dĩ vãng mờ

Đôi tay trơ lạnh giữa bờ sương rơi

Lối xưa đã vắng em rồi

Tháng năm quyện trắng gối lời tương tư.

Hương Thềm Mây – tháng 8 . 2020

 



Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

THƠ CẢM DỊCH

 DU THIỀN LONG TỰ - CHƠI CHÙA THIỀN LONG

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ngô Thì Sĩ » Anh Ngôn thi tập

DU THIỀN LONG TỰ

Cảnh sắc thiên minh thảo thụ phồn

Lâu đài yểm ánh bạn sơn môn

Lâm thanh loạn ứng chung thanh tế

Giản thủy sàn thông tỉnh thủy ôn

Bách bộ cầm sinh xuy trúc lạc

Nhất xoan mục địch hưởng tùng hiên

Phỏng tang tịch mịch phi hà xứ

Mãn viện đào hoa tiếu bất ngôn .

Dịch nghĩa : CHƠI CHÙA THIỀN LONG

Cảnh sắc sáng tươi cây cỏ xanh tốt

Lầu gác thấp thoáng bên cạnh ngôi chùa núi

Tiếng chuông nhẹ lan hòa trong tiếng cây rừng xào xạc

Nước suối chảy tràn nước giếng ấm áp

Tiếng chim ca như tram bộ sênh thổi bên giậu trúc

Một khúc sáo trẻ chăn trâu hòa cùng tiếng thông reo bên hiên

Hỏi thăm nhà sư vắng vẻ không biết đi đâu

Khắp viện hoa đào mỉm cười không nói

*Trích Thiền lâm chư gia đề vịnh thi

 

CẢM DỊCH THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

Mây tạnh trời quang cảnh tốt tươi

Chùa len lầu gác tọa lưng đồi

Gió rừng nhàn nhã, chuông đưa tiếng

Giếng nước trong veo, suối gửi lời

Lối trúc líu lo chim hót múa

Mục đồng réo rắc sáo ngân chơi

Hỏi sư chẳng biết người đâu tá

Chỉ thây đào hoa nở nụ cười .

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.11.2021





Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

thơ hương thềm mây

CÁNH NHẠN PHƯƠNG MÂY

Lưng trời ráng đỏ lóe mây hồng

Lữ khách mơ màng ngắm bến sông

Đã lắng bao mùa thu trở mộng

Vàng theo năm tháng bóng tình vương

 

Non xưa mãi đó giữa trời sương

Núi lâng trầm ngâm bạc bụi đường

Kẻ ở người đi sầu vạn thuở

Về ôn dĩ vãng vọng mùa thương

 

Chim chuyền gọi bậu buổi chiều phai

Tiếng hót buồn rơi nhớ bạn bầy

Chốn cũ vùi chôn bao kỷ niệm

Nghe lòng hoài cảm dạ vơi đầy

 

Bên rừng lặng ngắm áng mây trôi

Tím mộng thu phai một góc trời

Giọt nhớ nào lay triền núi biếc

Phương mây cánh nhạn biệt mù khơi!!!

Hương Thềm Mây 


 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

THƠ LỤC BÁT

 

VỀ NƠI QUÊ CŨ

Về cùng mái rạ ngày xưa

Còn thơm hơi mẹ võng đưa sớm chiều

Cau già nghiêng bóng hoang liêu

Còn vương chút nắng quạnh hiu cuối ngày

 

Và nghe lá đổ thu bay

Lao xao vườn cũ trúc gầy hiên mai

Đời chưa trọn một vòng tay

Mà sao lòng thấy vơi đầy tiếng tơ

 

Và đêm bến lạnh sương mờ

Nghe thuyền tâm sự thương bờ khói sương

Lang thang trong cõi vô thường

Lòng như lắng xuống não nường hoài vương

 

Chừ về đứng giữa đêm sương

Trăng soi liếp cũ thiên đường ngày thơ

Đụn rơm lối cỏ đêm mờ

Mang bao kỷ niệm giữa bờ thương xưa

Hương thềm Mây - tháng 9.2021



Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

thơ hương thềm mây

 MONG GÌ !!!

Ta từ đâu đến ở nơi này
Tựa giống côn trùng thiếu cánh vây
Bươi móc tìm ăn vinh lẫn nhục
Tranh giành kiếm uống đọa cùng đày
Phế hưng đắc thất hoài tụ tán
Trụ hoại thành không mãi trả vay
Một kiếp lang thang đời tự hỏi!!!
Mong gì hạnh phúc vọng qua đây.
Mong gì hạnh phúc vọng qua đây
Gánh xách bê bưng … lắm khổ vầy
Tóc trải bờ duyên ngàn lớp đọng
Thân chìm bến nghiệp vạn trùng vây
Trăng xưa nhớ đến đà vương bụi
Quê cũ trông về đã đắm lầy
Thổn thức canh chầy sương thấm bạc
Lang thang huyễn mộng giữa phương này !!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
--------
Ảnh Internet