Sông hương (ảnh GM.)
VỀ
THĂM HUẾ
Thấp thoáng chân
mây cánh hải âu
Sông Hương lấp
lánh ánh sắc màu
Mơ màng tiếng sóng khua hồn mộng
Một thuở xuân nồng
nhớ trước sau
Đứng đó nhìn trời
cơn gió lộng
Lang thang nắng
gửi nhớ nhung lòng
Vân lâu bến nước
con thuyền ngóng
Áo lụa qua sông đã
lạnh dòng
Dạo bước chân về
qua phố cũ
Bên cầu lặng ngắm bóng mù sương
Tha phương áo bạc tình hoài đó
Hạ úa mây về nhặt
lá thu
Tạm biệt thành
đô chiều lạnh nắng
Nhìn mây ngẫm
gió ý lang thang
Nghe hồn cát bụi
bờ tâm sự
Gửi gắm cho mây
dạ bẽ bàng
GM.Nguyễn Đình
Diệm
21.02.2017
...
Trả lờiXóaNghe hồn cát bụi bờ tâm sự
Gửi gắm cho mây dạ bẽ bàng
===
Hay quá!
DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay!
DVD xin chúc bác luôn được an khang! :)
http://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/17/03/30/70/21895052/5_166572.jpg
Cảm ơn DVD ghé thăm và chia sẻ nhé.Chúc an vui.Mến
XóaChúc mừng anh về thăm quê hương yếu dấu, hơn nữa lại sáng tác bài thơ rất hay. 2 câu cuối em tâm đắc thì anh DVD cũng đã nói lên rồi.
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe luôn.
Cảm ơn fa nhé.Ngày mới an lành.Mến
XóaĐúng là Huế mộng Huế mơ ru lòng người con xa quê nay trở về là tình quê tình thơ chan hòa và dạt dào mãi...
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú luôn an vui ạ!
http://s1.img.yan.vn/YanNews/2167221/201606/20160617-043001-cautrangtien-hue_500x335.jpg
Cảm ơn HĐMX luôn đồng hành nhe Chúc thân tâm thường lạc.Mến
Xóahttp://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/a92aed25.gif
Trả lờiXóaThơ hay ạ,Đêm an lành anh nhé !
Cảm ơn HA nha.Ngỳ mới an lành.Mến
Xóa"Dạo bước chân về qua phố cũ
Trả lờiXóaBên cầu lặng ngắm bóng mù sương
Tha phương áo bạc tình hoài đó
Hạ úa mây về nhặt lá thu..."
Buồn mênh mông
buồn ngập lòng...
Mong anh vẫn khỏe nhé.
Cảm ơn TH nhé.Chúc an lành.Mến
XóaND sang thăm cảm nhận được những nét đẹp,nét mộc mạc trong bài thơ mượt mà của anh vì ND đã đôi lần đến với Huế mộng mơ,mến chúc anh cùng gia đình vui khỏe anh GM nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn ND nhiều nhé Chúc luôn an vui.Mến
XóaVề cùng Huế thỏa niềm nhung nhớ
Trả lờiXóaĐể thấy muôn trùng dạ vẫn thương
Thăm anh,chúc anh vui khỏe an lành !
CẢM ƠN QUỲNH NHÉ THĂM VÀ LƯU THƠ CHO GM NHÉ
XóaSang thăm anh Minh đọc bài thơ hay. Chúc anh buổi chiều an lạc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/-WN0CNTSPh6A/Vp7YkAn5Q9I/AAAAAAAACJc/AQVCGi-lx3o/w500-h334-rw/cafe.gif
CẢM ƠN NLN NHÉ.CHÚC AN LÀNH NHÉ
XóaND sang thăm mến chúc anh cùng gia đình vui khỏe anh GM nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều.Chúc ND luôn an lành.Mến
Xóa