HỒ ĐÌNH LÀNG DẠ LÊ CHÁNH
ẢNH GM
THUYỀN XUÔI VỀ
Dòng sông tình duyên nợ
Bốn bề khởi chiêm bao
Niềm kia nổi nọ sầu
Trôi lăn dòng khổ đế
Ngẫm nhìn mái tóc sương
Thăng trầm cơn huyễn mộng
Nghiêng ngã giữa trần mê
Trăm năm một lối về
Trăm năm một lối về
Thuyền xuôi về cố quận
Qua bờ dục trầm luân
Tâm soi dòng khát ái
Cạn rồi giấc chiêm bao
Qua bờ dục trầm luân
Tâm soi dòng khát ái
Cạn rồi giấc chiêm bao
Chim chuyền qua bến tục
An lạc bước chân mình
Góc đời mây trắng bay
Góc đời mây trắng bay
Qua bờ sinh tử sinh.
Lều tranh trọn đạo tình
Nồng nàn hương hoa bưởi
Tình thơ ngát hoàng lan
Vô ưu nguyệt tỏa thềm.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
09.12.2017
DVD sang thăm nhà,
Trả lờiXóathưởng thức thơ 5 chữ hay,
tràn ngập nỗi niềm suy tư về cuộc trần,
cứ chảy dài như dòng sông miên man...
và cuối cùng là "Vô ưu nguyệt tỏa thềm."
---
DVD chúc anh và những người thân yêu một mùa Noel ấm áp, an lành!
CẢM ƠN DVD NHIỀU CHÚC AN LÀNH.MẾN
XóaThăm anh thưởng thức thơ hay.
Trả lờiXóaChúc anh cùng gia quyến Giáng Sinh an lành và Năm Mới an khang thịnh vượng.
CẢM ƠN TYV NHÉ,MẾN
XóaQuê xưa trăng nước thanh bình
Trả lờiXóaXa xôi tự buổi bóng mình soi nghiêng
Thăm anh,chúc anh an lạc !
CẢM ƠN QUỲNH THĂM VÀ LƯU THƠ CHO GM.MẾN
XóaCố gắng bước lên thuyền Bát Nhã thì thật không gì bằng, Chú nhỉ.
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú luôn an lạc, ạ!
CẢM ƠN
XóaThơ hay lắm...ND sang thăm,mến chúc anh cùng gia đình vui,khỏe anh GM nhé!
Trả lờiXóaCẢM ƠN ND NHÉ ĐÊM NGON GIẤC NHA MẾN
XóaThăm anh . Chúc anh Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc cùng con cháu . Dạo này cuối năm bận quá ít ghé anh mong thông cảm anh nhé !
Trả lờiXóaCẢM ƠN ANH BTG GHÉ THĂM CHÚC AN VUI.MẾN
XóaLều tranh trọn đạo tình
Trả lờiXóaNồng nàn hương hoa bưởi
Tình thơ ngát hoàng lan
Vô ưu nguyệt tỏa thềm.
4 câu này nói lên tâm tư tác giả sau cuộc sống ba chìm bảy nổi quá thất thập cổ lai hy.
Chúc anh Hương Thềm Mây nhiều sức khỏe nhé. Nhớ giữ ấm cơ thể mùa đông này lạnh lắm.
CẢM ƠN FA DỒNG CẢM CHIA SẺ CÙNG GM NHA CHÚC AN LÀNH.MẾN
Trả lờiXóaThân chúc quý bạn cùng gia đình mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc!
Trả lờiXóahttp://4.bp.blogspot.com/-7WvOxsZgF34/Vn8o6P0SmCI/AAAAAAAAAHA/zad30_T9rCg/s400/2zxDa-2KEh1-1.gif