CON VỀ THĂM MẸ
Viếng mẹ con về giữa sáng nay
Trời mây lãng đãng bến sông dài
Sương còn quấn quýt bờ lau trắng
Gió thả bâng khuâng nẻo cỏ này
Đường thôn ngõ trúc chạy quanh co
Vắng bóng dòng xưa những chuyến đò
Mẹ đã yên nắm nơi bản quán
Ngồi nhen bếp lửa dạ buồn xo
Một mình lặng ngắm mái nhà xưa
Liếp lá đơn sơ rợp bóng dừa
Khắc dấu nơi đây thời khó khổ
Con ăn mẹ nhịn buổi khốn cùng
Tiếng Mẹ ru lòng còn vọng ngõ
Theo đêm thổn thức ánh trăng mờ
Khắc dấu nơi đây thời khó khổ
Con ăn mẹ nhịn buổi khốn cùng
Tiếng Mẹ ru lòng còn vọng ngõ
Theo đêm thổn thức ánh trăng mờ
Đê đầu đảnh lễ con rưng lệ
Bóng mẹ còn đâu những lúc về.
Hương Thềm Mây
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 12.5.2018
Vô thường định ý buổi sang nay
Trả lờiXóaCon về thăm mẹ bến sông dài
Tinh khô mặt nước vương sương trắng
Đường buồn khúc khuỷu lối cũ này
.
Vắng bóng người qua đường quanh co
Còn không bến cũ những chuyến đò
Đất lạnh mẹ ơi dẫu bản quán
Mà lòng nhớ nhung con buồn xo
.
Đơn côi lạnh lẽo nếp nhà xưa
Nép dưới đu đưa những lá dừa
Nghĩ đến mẹ hiền lòng rung lệ
Đâu những ấm cúng của ngày xưa
CẢM ƠN HUYNH THĂM VÀ MỞ HÀNG VỚI THƠ CT HAY CHÚC HUYNH NGÀY MỚI AN LÀNH MẾN
Trả lờiXóaMẹ vẫn đi về trong ức niệm
Trả lờiXóaChe chở đời con những nắng mưa !
Thăm anh, chúc anh an lạc !
Cảm ơn bác Lý ghé thăm Chúc bác luôn an lành.Mến
XóaMẹ ở trong hồn con mãi mãi
Trả lờiXóaNhư trời đất dưỡng những mùa xanh
Thăm anh,chúc anh an vui !
Cảm ơn QUỲNH ĐÃ CHIA SẺ THƠ cHÚC AN VUI.mẾN
XóaBài thơ hay.Chúc bạn luôn vuikhoe3.
Trả lờiXóahttps://1.bp.blogspot.com/-BYUkP-KXyLg/Wug7rzEuHrI/AAAAAAAAKbg/ekNGJZhHUckr11pRy5E0KxakchMBnjF1QCEwYBhgL/s400/4x.gif
cẢM ƠN lh THĂM VÀ CÓ LỜI ĐÔNG VIÊN cHÚC LUÔN AN LÀNH.mẾN
XóaBài thơ về thăm Mẹ hay quá, rất xúc động, DVD thưởng thức...
Trả lờiXóaDVD chúc anh luôn an lành!
CẢM ƠN DVD GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ CÙNG HTM NHA CHÚC AN LÀNH.MẾN
XóaBài thơ hay rất hay và cảm động ạ!
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú thân tâm thường lạc ạ!
CẢM ƠN HĐMX NHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ CÙNG GM CHÚC LUÔN AN LÀNH.MẾN
Xóahttps://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/hoa-phuong-do13-1496532080401.jpg
Trả lờiXóaNhững cảm xúc của anh về Mẹ thật cảm động.
Chúc anh luôn mạnh khỏe.
ND sang thăm đọc thơ hay,cảm động quá,mến chúc anh GM cùng gia đình đêm như ý ạ!
Trả lờiXóaSang thăm anh Minh đọc bài thơ thật cảm động. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóaThăm huynh -chúc huynh một ngày mới an lành nhé -
Trả lờiXóa