Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

THƠ HỌA XƯỚNG

 

THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM Mây – THI DAO PHAM – THÚY HƯƠNG HỒ -  BÉ VĂN VÕ

XƯỚNG :NGUYỄN ĐẮC THẮNG

 

BÊN CHIỀU

Mây lóe pha Hồng gió cuộn theo

Chiều buông sắc Tím cuối chân đèo

Lung linh ánh nguyệt Vàng mơ tưởng

Loáng thoáng non ngàn Sẩm mộng nheo

Đá dựng Xanh màu bờ sương khói

Sông bày Trắng dải bến thuyền chèo

Thông im lặng lẽ bên triền Xám

Suối hát lưng đồi vọng tiếng reo.

Hương Thềm Mây – 2019

 

TÁM SẮC MÀU ĐỜI

Bụi đỏ ven đường gió cuốn theo

Chiều Thu mây trắng lượn ngang đèo

Qua nương lúa trỗ đầy mi chớp

Lại rẫy rau trồng mượt mắt nheo

Đôi chiếc thuyền nâu đang bẻ lái

Vài cô áo tím cũng bươn chèo

Trên sông đám lục bình trôi nổi

Mưa chuyển đen trời tiếng gió reo...

TDP

 

NƯƠNG CHIỀU....

VÀNG bóng hoàng hôn cuốn gió theo

XANH xao cỏ phủ cuối chân đèo

HỒNG tươi nắng lụa còn vương nẻo

Xám ngắt mây vờn kéo vệt nheo....

TRẮNG mảng sương pha đầu suối réo

ĐEN vòm lũng hẹp cuối nương nghèo ...

TÍM chùm cúc dại ven đường héo

NÂU ngọt bên thềm tiếng trẻ reo...

THH...(kính họa)

 

VŨ ĐIỆU ĐỒI SIM

Gió cuộn mây hồng ,nắng chạy theo

Vàng tia lấp lánh tỏa chân đèo

Hoa ngàn tím phủ đồng chao cánh

Nhụy trắng tươi chào ngỡ đá nheo

Cậu xỏ giày nâu ngâm điệu lý

Nàng mang guốc đỏ hát câu chèo

Ngân vang giữa núi rừng xanh thẳm

Sáo bạc hòa cùng tiếng suối reo

Bé Văn Võ

XƯỚNG

BỨC HỌA TÁM MÀU

Chiều pha sắc TÍM cuổm mây theo

Ráng ĐỎ dần buông khuất cuối đèo

Trăng sáng võ VÀNG đêm mộng tưởng

Đồng XANH chấp choá ánh đèn nheo

Vầng DƯƠNG tản mác chìm sương khói

Nước BẠC khua vang động mái chèo

Phận hẩm đời ĐEN trôi lững thững

Hoa màu TRẮNG phủ mái đầu reo!

MT - 20160831



 

1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*