THƠ XƯỚNG HỌA
HOÀNH
TRẦN & HƯƠNG THỀM MÂY
Đọc câu thơ đẹp bỗng yêu người,
Nam Quốc sơn hà khiến lệ rơi,
Khắc đậm vào tim tình vạn nẻo.
Luyến lưu trong trí cảnh ngàn nơi.
Biên cương một dãi bao ghềnh thác,
Hải phận muôn trùng chốn biển khơi,
Hùng khí anh linh hồn Tổ Quốc.
Thiên thu định phận một vùng trời!
HT 16.9.2019
Lịch sử ngàn năm vẫn nhớ người
Giang san gìn giữ lệ thương rơi
Anh hùng Nam Quốc thơm muôn nẻo
Khí phách sơn hà ngát vạn nơi
Giới địa non sông trùm khắp núi
Biên cương hải phận phủ trùng khơi
Con dân đất Việt hoài ghi đậm
Định phận thiên thu cả đất trời.
HƯƠNG THỀM MÂY – 2019
XƯỚNG HỌA HAY QUÁ, THẬT HÀO HÙNG!
Trả lờiXóa