Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

THƠ LUẬT VIỆT NAM

 BÊN RỪNG VĂNG

Suối vắng trời thanh gió lộng về
Chim chào ngày mới rộn sơn khê
Hoa say nắng sớm bày muôn nẻo
Cỏ ủ sương hôm tỏa bốn bề
Gối bãi hoa vàng nghe dạ núi
Tựa bờ đá dựng lắng tình khe
Bao la trời đất nguồn an tịnh
Thanh thản trang đời giữa bóng quê
Hương Thềm Mây – 7.4.2020
------
Ảnh Internet
Không có mô tả ảnh.
Văn Trung Le, Mộng Liên Lynn Phan và 49 người khác
45 bình luận
1 lượt chia sẻ
Chia sẻ

2 nhận xét:

  1. THƠ HAY, DVD THƯỞNG THỨC!
    ANH VÀO "CÀI ĐẶT", BỎ TÙY CHỌN "NỘI DUNG NGƯỜI LỚN", ANH À!
    DVD CHÚC ANH AN KHANG!

    Trả lờiXóa
  2. Bài Thơ "BÊN RỪNG VẮNG" thật hay. Xin chúc mừng anh.

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*