Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


XUÂN ĐANG

Trời còn ban thọ tết nay

Tám mươi mốt tuổi xuân này vẫn xuân

Buồn vui cuộc sống xa gần

Duyên văn nghĩa bút con tằm nhã tơ

Đêm xuân mưa thả đôi bờ

Đan dòng tâm sự trang thơ gửi người

Tâm tình với bóng đèn côi

Mai già lặng lẽ đất trời xuân đang.

HƯƠNG THỀM MÂY

(GM.Nguyễn Đình Diệm)

HỌA

XUÂN THẮM

Trang hoàng nhộn nhịp bữa nay

Đón mừng phúc lộc năm này mãi xuân

Thuyền kia, bến nọ chả gần

Mong người trở lại cho tằm mướt tơ

Rồi đây nào dễ cách bờ

Tìm câu chọn nghĩa viết thơ tặng người

Bây chừ chẳng thấy đơn côi

Nắng hồng rực rỡ khung trời vẫn đang…

 

Như Thu

02/01/2023

Sông Thu xin góp họa

VẪN ĐANG XUÂN

Đường đời rong ruổi bấy nay

Ngờ đâu đến được tuổi này...còn xuân

Tàu đời ga cuối sắp gần

Vẫn mê chữ nghĩa như tằm luyến tơ

Tình yêu chẳng bến chẳng bờ

Yêu trời, yêu đất, yêu thơ, yêu người

Một mình trong cảnh đơn côi

Mà xuân vẫn thắm, bầu trời vẫn đang...

 

Sông Thu

( 02/02/2023 )

****

MN kính họa bài thơ XUÂN ĐANG- thơ

Giác Minh Thi Nhân. Kính chúc bình an.

MN.

TÌM TRI KỶ.

Mới vừa tám mốt năm nay,

Bâng khuâng tự hỏi lòng này còn xuân.

Yêu hoa như bướm muốn gần,

Gieo vần say đắm như tầm buông tơ.

Thương mây mến gió vô bờ,

Canh khuya nguyệt tỏ làm thơ tặng người.

Tiếc rằng chiếc bóng đơn côi,

Đi tìm tri kỳ khấn trời con đang...

Mỹ Ngọc.

Feb. 2/2023.

ĐÃ BIẾT ĐỜI

Đã biết đời cho tới nay

Đây là bài học an bày tiết xuân

Thời gian giả tạo tới gần

Lắng nghe ai oán trăm phần rối tơ

Nói sao cho hết bụi bờ

Đạn bom dày nát thây phơi xác người

Cứ xem ta dại đơn côi

Bạn bè đi hết thế rồi mình đang !..

                   Yên Hà

                   2/2/2023

XUÂN MÔ TÁ?

Họa:Xuân Đang

Mai đào vẫn thắm tươi nay

Làm sao quên được ý này của xuân

Tết vui mà bạn chẳng gần

Nằm co ro ấy như tằm vương tơ

Ngoài song tuyết đổ tràn bờ

Lạnh ta mượn bút họa thơ trao người

Để rồi côi vẫn đơn côi

Mơ về chốn cũ ôi trời!Em đang…

Thái Huy Feb/02/23

*****

XUÂN NAY.

Mới vừa gặp lại hôm nay

Nhớ xưa hạnh ngộ nơi này mùa Xuân

Nhìn mây gọi gió chuyển gần

Để giăng lưới nhện cho tằm dệt tơ

Tết mang chia biệt bến bờ

Trời tây hoa nở vần thơ trao người

Dẫu rằng chim én lẻ côi

Nhưng rơi tiếng hót giữa trời yêu đang...

   Rancho Palos Verdes  2 - 2 - 2023

              Cao Mỵ Nhân

KÍNH HỌA : XUÂN ĐANG Của Nhà Thơ HƯƠNG THỀM MÂY.

XUÂN ĐI.

Tân Xuân vui vẽ đến nay

Tâm hồn rộn rã xuân nầy thôi xuân

Ba ngày xuân đến rồi gần

Suốt năm ngóng đợi xuân về se tơ

Tình xuân vô bến vô bờ

Yêu xuân yêu cả lời thơ cho người

Xuân tàn độc ẫm đơn côi

Xuân đi đem cả bầu trời xuân đang...

Mỹ Nga, 02/02/2023 ÂL, 12/01/Quý Mão.

*****

SAY XUÂN ĐẤT LẠ

Mừng Xuân Quý Mão năm nay

Phương xa đất lạ …Tết nầy đầy Xuân

Dù cho thân thích chẳng gần

Gặp nhau bè bạn như tằm kéo tơ

Hàn huyên đâu kể bến bờ

Lại còn mượn bút thả thơ tặng người

Khiến mình quên cảnh đơn côi

Tưởng rằng lạc bước nẻo trời…say đang…..

songquang

20230202

ÁNH XUÂN

(Bát điệp XUÂN - kính họa cùng thi nhân Hương Thềm Mây)

XUÂN còn đang trưởng hôm nay

HƯƠNG THỀM MÂY lại chờ ngày đón XUÂN

Tám hai XUÂN sẽ thật gần

XUÂN chờ mối ướm như tằm vương tơ

Mưa XUÂN nước nhẫy tràn bờ

Đôi dòng xướng họa XUÂN thơ tặng người

XUÂN hồng rọi bóng chiều côi

Màn XUÂN chắn ánh mây trời sao đang?

Phương Hoa - FEB 3, 2023

*****

Song Linh kính hoạ XUÂN ĐANG thơ HƯƠNG THỀM MÂY

VƯƠNG VẤN

Vòng xoay trời đất tới nay,

Mà sao tâm vấn nơi nầy hoài xuân?

Gặp nhau đâu phải là gần,

Mà thơ trau đổi như tằm vương tơ.

Tia trời soi chiếu bên bờ,

Phải chăng rọi nhắc tâm thơ gởi người.

Bút ngưng mơ nghĩ đơn côi,

Đèn đêm một bóng nhìn trời tôi đang...

Song Linh

03-02-2023

*****

Kính Họa Vận : HƯƠNG THỀM XUÂN ĐANG…

“Hương Thểm” chúc thọ anh nay…

Cầm tinh tuổi Ngọ năm này vẫn xuân…!

Đường đi ga cuối lại gần

Nhà thơ như lá dâu tằm kén tơ

Tình không biên giới, bến bờ

Nhớ ai tâm sự làm thơ tặng người…!

Đêm mưa lạnh lẽo đơn côi

Cội mai trước ngõ đâm chồi xanh đang…

  Mai Xuân Thanh

February 04, 2023

 

*****

“XUÂN ĐANG “.. chúc Thọ Thềm Mây

 Xuân đang rộn rã khắp nơi

Cỏ cây nảy Lộc đâm trồi nở hoa

Xuân vui rộn rã khắp nhà

Hương Thềm Mây phủ động hoa cõi trời

Bước chân lãng đãng mây trôi

Thi nhân tuổi hạc đã ngoài tám mươi

Bút tiên xướng họa tuyệt vời

Ý thơ bàng bạc tơ trời thinh không

Tinh thơ còn nợ trong lòng

Nét xuân còn đọng dáng xuân còn hồng

Thơ Xuân thi hữu chúc ông

“ Phước” như Đông Hải “ Tho “  cùng Nam Sơn..

Trương Nguyên

            KGDalat feb 4-2023 Cali

*****

MN kính họa bài thơ XUÂN ĐANG- thơ

Giác Minh Thi Nhân. Kính chúc bình an.

MN.

TÌM TRI KỶ.

Mới vừa tám mốt năm nay,

Bâng khuâng tự hỏi lòng này còn xuân.

Yêu hoa như bướm muốn gần,

Gieo vần say đắm như tầm buông tơ.

Thương mây mến gió vô bờ,

Canh khuya nguyệt tỏ làm thơ tặng người.

Tiếc rằng chiếc bóng đơn côi,

Đi tìm tri kỳ khấn trời con đang...

Mỹ Ngọc.

Feb. 2/2023.



 


1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*