Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THÂP VỊNH KỲ 04 THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 


HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 04 懷春十詠其四 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 04

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 04

Hoàng hôn hà xứ hàm kim liên,

Phương trượng không dư liễu toả yên.

Ngọc bội dao trâm nhân khứ hĩ,

Kính hoa thuỷ nguyệt tư mang nhiên.

Luyến thâm si tưởng phân như lũ,

Sầu trọng cương tràng nhuyễn tự miên.

Nguyệt hạ quy lai thuỳ dữ ngữ,

Cô đăng thiêu tận vị thành miên.

*

CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

Phủ ánh hoàng hôn ngậm đóa vàng

Liễu buông tịnh thất khói vầy loang

Trâm cài ngọc giắt đi xa biệt

Nguyệt tỏa ánh lồng trải nhớ nhung

Tưởng nhớ dâng đầy lòng dạ rối

Mong sầu trải khẳm ý tâm đan

Về nơi chốn cũ ai trò chuyện

Đốt ngọn đèn côi giữa bóng tàn

HƯƠNG THỀM MÂY

LỤC BÁT

Ao sen phủ nhuộm sen vàng

Liễu buông tịnh thất chiều loang khói sầu

Trâm cài lược giắt về đâu

Ngoài hiên ánh nguyệt bên cầu nhớ nhung

Vắng người rối cả nỗi lỏng

Xa người buồn bã mênh mông bóng chiều

Chừ đây chốn cũ cô liêu

Bên đèn đối bóng quạnh hiu nỗi niềm

HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*