NHỮNG NGÀY VƯƠNG TƠ
Chiều nay lặng ngắm mây trôi
Se lòng lại nhớ đất trời quê hương
Nương vườn ruộng rẫy chiều sương
Hàng cau lối trúc… vấn vương những ngày
*
Cái thời hoa mộng thơ ngây
Tóc thề nghiêng nón vai gầy dặm đê
Gió đưa chiều xuống bóng vê
Bên chiều gối mộng hạt mê xuân hồng
*
Rồi tình theo những nhánh sông
Chiêm bao cánh bướm bên dòng hoa niên
Hồn thơ lai láng hồn nhiên
Nở ra trăm mối dạo miền cỏ hoa
*
Rồi người bỏ bến quê nhà
Rồi ta cất bước buổi tà huy bay
Nào ai hiểu được sầu vây
Hàng cau lối trúc…những ngày vương tơ.
Hương Thềm Mây tháng 4 . 2021 – Tân Sửu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*