Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

TỊNH BƯỚC ĐỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 TỊNH BƯỚC ĐỜI

Lặng lẽ bên ngày chẳng thấy tôi  

Ngòai sân bóng ngựa cứ như là

Bình yên tỏa bóng vườn xuân mộng

Khi bóng chiều rơi ngã xuống đồi

*

Cứ mãi đi tìm cái có không

Phong trần cát bụi dệt tham lòng

Tình dâu quanh quẩn bờ hư huyễn

Trổ nhánh buồn vui lạnh giọt đồng

*

Dặm thế đà qua vạn nẻo đường

Bao thu ái ố mịt mờ sương

Hoàng hôn rụng bóng sầu mê lộ

Vẳng tiếng chuông xa tĩnh mộng trường
*

Ngó bóng thời gian nhạt bóng rồi

Trên dòng tụ tán đã pha phôi  

Theo miền trăng biếc xuôi bờ giác

Nẻo đến thiền môn tịnh bước đời

HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*