VỀ VỚI CỐ HƯƠNG
Tuổi lão hưu về với cố hương
Nhà xưa lối mận bước nhàn dong
Hiên lư hứng bút trao tình giấy
Dăm liễu ngao du sánh bạn đường
Cổ tự nương sư ly dạ tục
Thân già tựa pháp dưỡng tâm trong
Mùi quê thấm đượm duyên muôn thuở
Bụi chuối hàng cau nguyệt trải vườn
HƯƠNG THỀM MÂY
*
Xin vui cùng huynh
ƠI ! BẾN QUÊ
Ta đi đất đã hoá quê hương!
Giấu nhớ nén đau mà bước dong!
Sao lệ ố vàng hoen nhạt áo,
Cho chân lại rảo vội trên đường
Qua bao nhiêu bến tâm chưa bẩn,
Và mấy mươi năm dạ mãi trong!
Bởi tạc trong tim lời dạy bảo
Nhẹ nhàng tha thiết giữa sân vườn
HT 10/4/24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*